Chào các bạn ,tình hình là mình mới tham gia vào diễn đàn nên rất muốn được làm quen chia sẻ cùng các bạn. Mình có 1 chuyện này mong các bạn chia sẻ là mình và 1 cô bạn gái làm quen qua mạng , sau khi cô ấy vào lại sư phạm học thì mình và cô ấy đã gặp nhau và đi chơi với nhau rất vui vẻ và mình đã thực sự có cảm tình với cô ấy.Qua những lần hẹn hò đi cafe ấy thì em ấy đã biết được tình ý của mình dành cho em ấy và nói rất nhẹ nhàng với mình là từ nay em sẽ gọi anh bằng anh hai vì em rất quý trọng anh. Vì mình biết chắc có nguyên nhân gì đó mới gọi là anh hai nên mình đã hỏi kỹ lại thì em ấy nói đã có ny rồi ,2 người yêu rất nhiều nhưng đang tạm xa cách và chỉ yêu 1 người mà thôi, em ấy sợ mình sau này đau khổ nên nói trước như vậy. Rồi nguyên đêm đó mọi hi vọng trong mình đều bị dập tắt hết nhưng mình vẫn tiếp tục rủ em ấy đi cafe vì mình không thể quên được em ấy. Và rồi mình và em ấy đk học anh văn chung với nhau dự là vài tháng ,mình qua chở em ấy đi cùng, nhưng mình sợ cứ đi học với nhau thời gian dài như vậy thì tình cảm trong mình càng lớn dần đến 1 lúc nào đó xong khóa mà em ấy quay lại tình cũ thì chắc mình chịu không nổi 1 cú sốc quá lớn như zậy, nên mình thật lòng có được những lời chia sẻ chân thành từ các bạn...

