Mình và anh ấy quên nhau đã gần 3 năm rồi Anh ấy 34 tuổi còn mình 26 tuổi..Mình và anh cùng quê. Anh ấy rất thương mình, chăm sóc và lo lắng cho mình rất nhiều, quan tâm gia đình mình nữa, nhà mình ai cung thích a ấy. Mình thì về nhà anh ấy được 2 lần, còn mấy chị của anh thì ở SG mình cũng gặp thường xuyên mấy chị cũng quý mến mình lắm.
Anh ấy và mình có dự dịnh là cuối năm sau sẽ cưới. Hai đứa mình chưa bao giờ gây lôn hay lớn tiếng với nhau . Nếu không có chuyện này mình cũng không buồn và suy nghĩ như thế này. Anh ấy không biết sao mà khi tiệc tùng với bạn bè hoặc cty không bao giờ dẫn mình đi theo hết. Mình cũng hiểu và chưa xin đi cùng lần nào cả. Một hôm anh có đám cưới nhân viên công ty ma anh ấy không cho mình đi theo. Mình hỏi thì a ấy nói là anh ko thích người ta nói này nói kia, để khi cưới rồi biết mặt luôn ( mình nhìn xinh xắn, vui vẻ, hòa đồng mọi người đều thích khi tiếp xuc với mình). Lần ấy mình và anh cãi nhau. Mình thì đi đâu cũng dẫn anh theo hết còn anh lại không muôn dẫn mình đi. Sắp tới là đám cưới cậu bà con của anh, hình như anh vẫn có ý định không dẫn mình đi? mình ko hiểu vì sao? khi ở ben mình anh không có vẻ gì là cónguou7i2 khác và luôn tỏ ra yêu thương mình, Nhưng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy với mình nữa, mình buồn qua. Mình cú nghỉ hay anh ấy không muốn bạn bè hỏi nay hỏi kia, mình đưa ra nhiều lý do để bỏ qua cái lỗi lầm đó cho anh ma sao mình vẫn thấy buồn quá. Ai có kinh nghiệm chia sẽ với mình với. Giúp mình voi các bạn ơi..!