Bạn ấy nhỏ hơn mình 9 tuổi, chưa bao giờ có ý định để trái tim mình thổn thức lần thứ 2. Nhưng khi, mình đang buồn chán nhất,mệt mõi nhất,thì bạn ấy đến,mang đến hơi thở mới,niềm vui mới....giúp mình quên đi những ưu phiền...!!!
Rồi....những câu chuyện tiếp nối những câu chuyện,tình cảm lớn dần theo mỗi ngày. Mình đã hơn 30, muốn tìm hiểu 1 người,cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì.... (coi lén fb,hihi...vì bạn ấy không muốn kết bạn fb). Bạn ấy là người sống tình cảm,biết trân trọng giá trị nhỏ nhặt trong cuộc sống, hơn thế nữa....bạn ấy không có bạn gái....và những gì bạn nói với mình và những gì bạn ấy chia sẻ là 1.
Niềm tin lớn dần, mình trao tình cảm. Bạn ấy cũng biết rõ mình đã có gd,có babies. Bạn ấy ngỏ ý muốn làm phi công....trên mạng thui....mình không đồng ý. Mình không thích sống ảo, vì nếu mình đã có tình cảm thì mình muốn tiến tới....bất chấp hết. Mình nói rõ với bạn ấy, mình muốn bạn ấy là người quyết định,bạn ấy nói xin lỗi....ok mình buông tay,đừng liên lạc với nhau nữa. Mình chặn zalo....
3 ngày sau, mình mở zalo để xoá nick,....bạn ấy lại vào....thả thính....mình nói là không....đã nói rõ với nhau như vậy thì đừng liên lạc nữa....Nhưng trong lòng mình xốn xao lắm,hôm sau,mình gửi tin nhắn cho bạn ấy,nhưng ...mình đã thu hồi lại ngay....vì gd,vì lý trí.
12 ngày sau,vì công việc mình up hình lên zalo...(1phần cũng có thả thính ngta...),ngta lại nhảy vào....mình không thể cưỡng lại tình cảm của mình vì thật ra suốt 12 ngày qua, mình vẫn luôn nhớ về ngta. Bạn ấy rủ mình đi cafe, vào ngày thứ 7....mặc dù muốn lắm,nhưng làm sao mình có thể bỏ mặc 2 đứa nhỏ & cả anh xã ở nhà. Haizzzz....tất cả rối bời....!!! Lý trí & trái tim mình không còn đi cùng nhau....
Rồi cả 2 lại lên kế hoạch để gặp nhau,nôn nao đợi từng ngày gặp nhau nhưng thời gian & công việc không cho phép....rùi mình có thời gian,bạn ấy không có tâm trạng - 1 lần. Lần kế tiếp, mình hưới hở vì mình đã sắp xếp được thời gian,bạn ấy có hẹn - 2 lần. Mình giận....chặn nick.....buồn bã,vài giờ sau,mình nt lại thì ngta đã chặn nick mình. 2 ngày sau,mình lại sắp xếp được thời gian,bỏ qua tất cả lý trí,mình nt cho ngta.....ngta trả lời một cách lạnh lùng....là "trễ rùi,ngày mai mình phải đi làm".....?!????.....
Mình không thể hiểu được,mình muốn bạn ấy trả lời rõ ràng, ngta bảo "bạn ấy muốn tốt cho mình,không muốn làm gì sai nữa,xl".
....
Mình nguyền rủa người ta, bạn ấy sẽ không có được hạnh phúc....
Người ta im lặng.....
Cả nhà nói cho e hiểu được không?!
Em không hiểu....bạn ấy đùa giỡn với mình phải không?!(Bạn ấy 24 tuổi, có vẻ như chửn chạc hơn những bạn bằng tuổi) Giỡn gì mà giỡn dai vậy? Giỡn gì mà đi làm về 7-8h tối nhắn tin tới khuya(cv của mình làm ca đêm),nhắn tin nguyên ngày thứ 7 & chủ nhật( có thể là vừa nhắn tin cho mình vừa nhắn tin cho người khác)?!???.....
Hay vì bạn ấy sợ.....bạn ấy thật sự muốn tốt cho mình?!?
Ah.....trước đó mình có đi chùa. Vì...gia đình,vì 2 đứa nhỏ....mình có nhờ Đức Phật soi đường,vì....thật sự nếu anh xã mình phát hiện....chắc là có án mạng xảy ra....haizzzz.....
Có phải trời phật cũng không muốn mình đi sai đường không??