Đây là câu chuyện ko chỉ riêng mình mà mình nghĩ có rất nhiều bạn trẻ đều trải qua giống như mình, nhưng thật sự ko biết nên tâm sự với ai vì nó rất thầm kín và tế nhị. Mình thật sự rất bối rối không biết phải xử sự và phải làm như thế nào để gỡ được đống rối lúc nào cũng lưu giữ trong đầu.


Cách đây 2 năm, mình và anh ấy quen nhau. 2 người đến với nhau rất tình cờ và cũng yêu nhau ngay từ ngày đầu gặp. yêu nhau từ thời sinh viên nên chuyện tình rất đẹp, sau đó do không tiếp tục học đc a ấy về nhà làm kinh tế còn mình tiếp tục ở lại học. Mặc dù ở 1 mình nhưng a ấy rất hay lên chơi vs mình nên mối quan hệ vẫn duy trì rất tốt. Nhưng khoảng thời gian nghỉ hè để bước sang năm cuối, mình phát hiện ra là mình đã có...thai! Thạt sự lúc đó mình chỉ nghĩ đến bỏ nó vì mình rất sợ hãi, sợ bố mẹ ko đồng ý và tương lai sau này sẽ ra sao. Nhưng a ấy lại ko đồng ý, a ấy bảo mình đừng bỏ nó. Mình suy nghĩ rất nh, cũng đi lên bệnh viện nh lần nhưng lần nào cũng ko thể bỏ ddc nên mình quyết định giữ lại.


Tối hôm đó, mình lên nc vs bố và mẹ. Bố mẹ mình rất buồn và mẹ mình khóc rất nhiều, sau 1 hồi thì bố mình đã quyết định bỏ đứa bé đi. Mình và a ấy buồn rất nhiều nhưng ko biết ls. Ngay hôm sau mình đã lên hn vs mẹ và nạo bỏ nó.


Cả gia đình mình đều không đồng ý cho mình qua lại với a ấy nữa. Nhưng vì vẫn còn tình cảm nên mình vẫn cố yêu a ấy nhưng giấu kín ko cho bố mẹ biết. Tết vừa r a ấy có lên chơi và đã bị bố mẹ phát hiện. Lúc này mình lại hứa ko liên lạc nữa nhưng thật ra mình vẫn còn giữ liên lạc.


Thật sự, minh không muốn nói dối bố mẹ nữa, mỗi lần như vậy mình cảm thấy rất buồn và có lỗi. Nhưng ko biết làm cách nào để bố mẹ tha thứ, rất muốn tâm sự nhưng lại sợ và mình cũng biết là bố mẹ sẽ không đồng ý. Mình và a ấy đều tự an ủi và cố gắng kiếm thật nh tiền và có việc làm ổn định để bố mẹ đồng ý!


Mình muốn các mẹ, các chị, các bạn tư vấn cho mình! Bh mình phải làm sao để bố mẹ chấp nhận đc ạ!