Mình quá đa nghi hay trong chuyện này có vấn đề thật @@
Mình và người yêu yêu nhau đã lâu, gần đây bạn ý đi làm ở một công ty truyền thông, mới đầu thì mối quan hệ giữa mình và người đó vẫn bt thôi. Nhưng dạo này xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, khoảng 3 tháng gần đây thì cãi nhau liên miên, chia tay lên xuống trăm tỷ lần chỉ trong 3 tháng, nhưng vẫn ko dứt đc nhau. Cả mình và người đấy vẫn đang có cái j đấy níu kéo nhau. Chuyện mà mình thấy khác đó là người đó rất hay đi ăn với 1 chị ở cùng công ty gọi là chị nhưng thật ra bằng tuổi với ny mình chỉ là người đó đã lập gia đình rồi nên gọi là chị thôi. Có lần còn đèo nhau đi ăn xa công ty, đại khái công ty có rất đông đồng nghiệp cả nam và nữ nhưng 2 ng ấy chỉ kè kè đi với nhau thỉnh thoảng lắm mới rủ thêm vài đồng nghiệp đi cùng. Dạo này ny mình khi cãi nhau cũng ít nt rồi còn ko liên lạc với mình cũng vẫn bt, tối đến vẫn ol đều dù mình ol hay ko (vì mình để invi để quan sát). Lúc 2 đứa làm lành thì nt vẫn đều đặn và vẫn hỏi thăm nhau, có lúc ny mình còn nghi ngờ mình đi ăn cơm với ng khác rồi ghen tuông rồi trêu theo kiểu đá đểu, mình cũng lôi chị kia ra gán ghép lại, rồi qua lại lại thành cãi nhau. Nhưng rõ ràng mình thấy có j đó khác khác. Mình hôm nay đc bạn mời đi ăn cơm, Ny mình hỏi mình tl thành thật thì ny mình nghi ngờ rồi cứ kêu mình đi với thằng nào ăn cơm, mình điên máu mình cũng bảo thể hôm nay hắn đi ăn với ai, hắn bảo đi ăn với chị ý ở căng tin rồi đang ăn răng giả của hán bị rụng ra , rồi chị ý cầm hộ luon cho hắn. Lúc đấy mình lộn tiết lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh, rồi hắn lại đay nghiến lại vụ mình đi ăn và bảo mình đi với ai ko dám nói thật mà hắn dám nói thật ra,rồi mình tức mình bảo mai đi mà đi sửa răng với chị ý đi nhé, chúc vui vẻ @@. Thế là 2 đứa dừng lại ở đó ko thèm nt cho nhau nữa, mình về nhà lên fb thì thấy hắn like stt của 1 người viết là "thích trai đã có vợ" @@. Mình nghĩ fai cùng tâm trạng thì ng ta mới like chứ, cơ mà chả hiểu sao nếu hắn thích chị kia sao mình cứ gán ghép hắn với chị là hắn điên lên rồi dỗi rồi ko thèm nt ko thèm liên lạc nữa. Mà phải cái hắn cứ up cái j lên là chị kia nhảy vào comment luôn, hix, trên trang cá nhân của hắn vẫn lưu toàn bộ ảnh 2 đứa, còn mình vì điên lên nên xóa hết ảnh của 2 đứa, rồi remove luôn fb của hắn và block luôn. Mình viết có thể hơi lộn xộn nhưng thực sự đang bối rồi quá, thật sự muốn chia tay lắm nhưng cứ có cái j làm cả 2 ko thể dứt ra đc. Hắn dạo này gầy đi mình nx hắn gầy, thì hắn kêu tại cãi nhau với mình suốt 3 tháng nên hắn suy nghĩ hắn mới thế. Rồi cứ bắt mình thề với hứa đừng có gây sự cãi nhau với hắn, mình bắt hắn thề hứa lại là ko bh yêu ng khác ngoài mình mà hắn lại ko dám thề nên mình cũng chả làm theo lời hắn yêu cầu luôn, thế là lại giận nhau, hik hở tí giận nhau, cãi nhau, rồi làm lành, rồi lại giận. Thật sự h vừa mệt mỏi, vừa rối trí, vừa bức bách @@. Anh/ chị/ các bạn cho mình lời khuyên với @@