Dạo này mình thực sự stress wa:mad:, công việc ở VP thi bận về đến nhà thì mẹ mình cứ hay hỏi chuyện người yêu người đương mệt ơi là mệt.


Chả là thế này mình năm nay 26 tuổi ,trước đây yêu 1 anh nhưng do không hợp nên chia tay ,bh thì vẫn một mình ,cũng có một hai anh có ý thich nhưng mình ko có cảm tình với họ nên chỉ la ban ma thui. Không phải mình kén chọn gì đâu ,có lẽ là duyên số chưa tới hichic


Nhiều lúc cũng thấy buồn mình xinh xắn, dễ thương ( bạn bè, đồng nghiệp đều nhận xét thế hihihi), có học vậy mà cao số thế cơ chứ hichic:Crying:. Mình đã tự nhủ duyên số để tự nhiên, chẳng ép được nên cứ vui vẻ, tẩn hưởng cs đã nhưng mà mỗi lần gặp ho hang lai hỏi chuyện chồng con , oải wá :((. Cho mình lời khuyên với...........