Chuyện là như thế này. Gần đây mình có quen 1 cô gái, nhưng người đó đã có người yêu rồi và quen nhau hơn một năm. Minh cũng có cảm tình với cô ấy nên cũng rất quan tâm nhưng nói với cô ấy mình xem cô ấy như em gái thôi. Dù mình có cảm tình nhưng hoa có chủ rồi làm sau mà nói thiệt mình có cảm tình được chứ, mình chỉ hằng ngày quan tâm người đó thôi.


Theo như cô ấy kể thì bạn trai cô ấy càng ngày ít quan tâm cô ấy với cũng lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy hỏi thăm người yêu thì cũng không muốn nói chuyện nhiều. Mình thì nghĩ là do yêu nhau lâu ngày, có thể do hỉu nhau nhìu nên ít khi quan tâm như lúc đầu ( hỉu nhau quá rồi, yêu 1 năm lận chứ đâu ít), với lại là lần đầu cô ấy quen một người và thời gian hơn 1 năm. Mình thì nghỉ tích cực chứ không tiu cực. Dù gì mình cũng có mối tình đầu mà kéo dài hơn 1 năm, nên mình cũng hỉu.


Chuyện mình quan tâm cố ấy nhìu cũng làm cô ấy buồn, người bình thường thì lại quan tâm, còn bạn trai thì không hề lo lắng. Giờ mình rối lắm.


Mình không muốn mang tiếng là cướp bồ người khác, nhưng mình cũng không thể không lo lắng cho người đó, người đó đang bị bệnh nữa, giờ mình lo lắm, hok biết nên thổ lộ ra hết, hay giữ lại trong lòng. Không biết phải làm sau nữa.


Ai giúp mình với!!!!