Mình là nam sn 86, bạn mình sn 90. Yêu nhau gần hai năm khi học ở nước ngoài, giờ bạn em học xong rồi về vn làm, còn em thì vẫn ở lại nước. Kỷ niệm hai đứa nhiều vô kể. Hiện tại Bạn gái mình đang chia tay mình vì một số hiểu lầm và stress công việc. Bạn em muốn gác chuyện tình cảm qua một bên để lo cho sự nghiệp cô ta. Giờ cũng đã nữa tháng rồi, mình vẫn là đứa đau khổ nhất khi phải nhớ nhung, yêu thương dằn xé trong ngực. Mình là dân du học, bạn mình thì là cựu du học sinh giờ làm tại HCM, hàng ngày cứ 5 giờ sáng mình vẫn gọi về VN nhắc nhở bạn mình dậy sớm đi làm vì bạn mình làm cho cty nước ngoài bắt đầu từ 6h sáng. Cô ta vẫn nghe máy như không có chuyện gì, ban đêm em cũng hay gọi điện trò chuyện, tâm sự việc em nhớ cô ấy thế nào, tuy nhiên cô ta không hề tâm sự lại em biết cô ta đang nghĩ gì. bao giờ em hỏi "Em có nhớ anh không?", thì câu trả lời vẫn chỉ là "ANh đừng ép em"...Em nhắn biết bao tin cho cô ta nhưng vẫn chỉ là độc thoại của em.


Con cái suy nghĩ gì vậy các anh chị? Bao lâu thì mới cân bằng lại chuyện yêu thương hả các anh chị? có khi nào cô ta đã hết tình cảm với mình? Hàng ngày mình phải chịu cảnh cô đơn, vật vã trong lòng. yêu thương, nhớ nhung cứ cấu xé mình hàng ngày!