Mình phải làm sao khi cô ấy mất niềm tin vào tình yêu?
Mình đang quen cô bạn gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, mình và em từng chia tay nhau, em là mối tình đầu và là người đầu tiên mà mình đặt tình cảm, khi chia tay niềm tin của mình hoàn toàn mất và mình cho em là người không thủy chung trong tình yêu. Mình có kể với gia đình về em và gia đình mình phản đối.. dù em có nói em không phải người như vậy.. em khuyên và động viên mình vượt qua , em còn qua nhà nói chuyện với mẹ nữa.. nhưng mình không thể vượt qua chính mình.. mình để em rời xa, mình quyết khôn nghe điện thoại, không nhắn tin cho em, mình chỉ trả lời vỏn vẹn :" Hãy cho anh thời gian" . Em khóc nhiều lắm! Sau thời gian đó vài tháng, mình vẫn qua FB của em để thăm dò về em, về cuộc sống của em? Dù em đã xóa unfriend mình.. Em lặng im cả 1 thời gian dài, tận 6 tháng sau thì mình nhắn tin nói chuyện với em qua FB, mình cứ nghĩ em sẽ hận mình mà không trả lời nhưng em vẫn trả lời.. em nói chuyện với mình cũng khá bình thường.. cứ dần dần mình hỏi thăm em nhiều hơn và mình ngỏ ý quay lại bên em vì còn yêu nhiều lắm. ( khi chia tay, mình mới biết được những điều mình nghĩ đều sai, em không hề phản bội mình, em cũng chẳng quen ai trong thời gian đó và thời gian sau chia tay..)
..
Tụi mình quay lại với nhau hiện giờ cũng gần 5 tháng, tình cảm của mình dành cho em ngày một nhiều hơn, mình cũng tạo cơ hội cho em gặp bên phía gia đình vì mình biết những gì mình làm là sai khi kể với mẹ về chuyện của 2 đứa rồi mẹ có ác cảm với em! Nhưng chuyện không bình thường như mình nghĩ, mỗi ngày 2 người đều nhắn tin cho nhau nhưng mỗi lần nhắn tin là em lại nói em mất niềm tin vào mình, nhiều lần em khóc và em nói em muốn rời xa vì em không thể tin tưởng mình, em không còn cảm nhận được tình cảm của mình nữa trong khi em rất yêu mình, mình cũng cảm nhận được tình cảm của em, từng cử chỉ hành động quan tâm của em dù em luôn bận rôn với công việc.. :( Mình rối lắm không biết làm sao? Mình biết em còn tổn thương về những chuyện mình làm với em, em sẵn đã là người rất dễ tổn thương và lại nhạy cảm! Bây giờ em cứ suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của 2 đứa.. mình không muốn mất em lần nữa, mình rất yêu em! Làm sao để em tin vào tình cảm của mình? Mình biết mình đã sai rồi mọi người.. hãy cho mình lời khuyên! Cám ơn :(