Chào mọi người, mình đang rối bời quá, nhờ mọi người tư vấn mình phải làm thế nào.


Mình và cô ấy quen nhau khoảng 6 tháng, cty 2 đứa làm ăn với nhau nên quen, tình yêu đến nhanh và tình cảm lắm, xxx cũng có rồi vì bọn mình đã lớn cả rồi.


Nhưng dạo này cô ấy hắt hủi mình quá, vịn lý do rất trời ơi là mình đi nhậu nên thấy ko hợp, trong khi mình 1 tháng nhậu chắc chỉ 1-2 lần là cùng, mình biết đó ko phải là lý do và thông cảm cho cô ấy vì dạo này cô ấy ốm liên miên.


Sau khi dò hỏi đủ thứ để tìm lý do cô ấy cũng ko chịu nói, cứ nói sẽ làm khổ nhau nếu quen, nhưng mấu chốt câu chuyện nằm ở chỗ cô ấy hỏi 1 câu giả dụ "nếu cô ấy bị bệnh hiểm nghèo mình sẽ như thế nào với cô ấy", rồi 2 đứa tranh luận (lúc đó mình ko nghĩ gì cả)theo 2 chiều hướng khác nhau: quan điểm của mình thì sẽ ko bao giờ bỏ rơi người mình yêu ngay bất kể điều gì xảy ra, còn cô ấy thì nói nếu cô ấy là người bệnh cô ấy sẽ bỏ rơi người cô ấy yêu để người ta đc hạnh phúc, ko phải đau khổ.


Nói đến đây mình chột dạ, thực sự chột dạ và hoang mang, 1 cảm giác bất an kinh khủng đến với mình, lâu rồi mình ko để ý đến các triệu chứng đau ốm của cô ấy, mà nghĩ chỉ là ốm vặt bình thường, nhưng sau khi tìm trên mạng và thấy các triệu chứng cô ấy hay gặp mình thật sự sợ, mình đã ko tin nổi nếu đó là sự thật, tất cả mọi triệu chứng đều dẫn đến 1 căn bệnh quái ác là ung thư máu mọi người à, mình tay chân rụng rời, ko tin mọi thứ và chỉ mong đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa thôi, mình chỉ mong là vậy.


Nói đến đây chắc mọi người hiểu ra vấn đề phải ko, giờ mình ko biết phải làm sao, mình cũng chưa nói với ai, với cô ấy thì mình cũng chưa nói, mình sợ cô ấy phải nghe từ mình những lời đó. Xin mọi người cho mình cách tốt nhất để cô ấy đừng có hắt hủi mình, để mình cũng cô ấy vượt qua chuyện này nếu nó xảy ra, vì ngày hôm qua cô ấy ko tiếp mình, đóng cửa và đuổi mình về, muốn cắt iên lạc nhưng tối qua cô ấy buồn quá lại nói chuyện nhưng chỉ giữ khoảng cách như 1 người bạn, mình quá buồn.


À, tiện mình nói triệu chứng, nếu ai rành có thể biết đc điều gì thì nói cho mình biết với: Cô ấy hay sốt, hay đau đầu, hay chảy mồ hôi về đêm, người luôn mệt mỏi, chân tay mỏi, thi thoảng chảy máu chân răng, chân tay dễ bầm, hay đau khớp, da trắng xanh chứ ko hồng hào, hay bị táo bón.


Mình biết giai đoạn này quá khó khăn cho cả 2, cô ấy thì luôn cáu gắt hắt hủi, mình thì ko muốn bị ngoài cuộc nếu căn bệnh đó là thật, chỉ mong đó là sự trùng hợp của tạo hóa thôi. :(