Bọn mình yêu nhau hơn 1 năm, mới đây gia đình anh ấy có biến cố, bố anh ấy bj mất việc nên giờ kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 6-7trieu tiền lương của anh, mẹ anh đi trông trẻ cho người quen được mỗi tháng 2 triệu đóng tiền phòng, điện nước là hết, tiền anh ấy làm lo chi tiêu gia đình, em trai đi học, 4 cái hội ở quê, thực sự rất khó khăn.


Hôm trước mình cũng có gửi bài tâm sự trên này, thực ra hôm đó là cái hôm sau khj anh nói chia tay mình, mình biết anh chia tay nhưng vẫn còn yêu mình, giờ trong đầu anh chỉ có gia đình, không nghĩ được tới gì khác, mình đã nói rất rất nhiều để anh hiểu, sau rồi anh cũng chấp nhận không bỏ mặc mình nữa, nhưng 2 đứa cũng ko còn như trước vì mình biết tâm trạng anh giờ không tốt.


Hôm qua, là hôm đầu gặp lại anh sau khi anh chấp nhận cho tình yêu của 2 đứa cơ hội, trông anh rất buồn, lúc đó có cả người trong gia đình anh, anh nhìn mình có vẻ gì đó buồn lắm, mình có viết lên điện thoại là: sao c lại nhìn em như vậy? anh cười mỉm, mè nheo mình, rồi thi thoảng anh quay sang nhè lưỡi mè nheo, mình biết là anh đag cố gắng vui với mình thôi, lúc xem chương trình : chia sẻ yêu thương trên tivi, bản nhạc không lời " song from sacret gardent" vang lên kèm theo lời MC thuyết về 1 hoàn cảnh khó khăn, mắt anh ngấn nước, vì xót xa hoàn cảnh ấy và cũng xót xa cho hoàn cảnh gia đình mình.



Anh là con trưởng, cuộc đời vất vả khổ sở từ nhỏ, từ hồi học xong lớp 6 anh bỏ học đi làm, công việc từ đánh giày, bán báo, thợ hồ, bốc vác.... mình thương anh rất nhiều, giờ đây anh 24t có được công việc cũng tạm ổn,những tưởng anh sẽ thoát khỏi những khổ sở đó, anh lại là người hiền lành, theo phật, sống thương người, hay bố thí... vậy mà trời cũng chẳng thương....


Mình giờ này không biết phải làm thế nào đê giúp anh vượt qua, tuy gia đình mình khá giả nhưng mình vẫn đang thất nghiệp, vì anh mình cũng đang cố gắng xin được việc để có thể giúp anh phần nào, nhưng vừa lo sợ cho cuộc sống của anh, vưa lo sợ anh quay lại vì cũng 1 phần thương hại mình, sợ mình ngốc nghếch đày đoạ bản thân tới chết vì không có anh, mình cũng rất đau lòng, mình không sợ khổ, không sợ vất vả khi có anh ở bên, chỉ sợ cuộc sống không còn anh bên cạnh nữa....