Mới gần đây mình mới tham diễn đàn này, mình đã đọc rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Có lẽ chuyện để chị em buồn nhất vẫn là chuyện chồng ngoại tình. Mình xin kể chuyện của mình mọi người giúp minh với nhé! Cách đây 5 tháng mình phát hiện chồng mình có người khác(từ trước đến nay mình hoàn toàn tin tưởng vào chồng, vì công việc anh đi công tác liên tục, nhưng chưa bao giờ mình nghi ngờ, nên mình đã sốc thật sự khi phát hiện điều này) khi mình nói anh đã nhận và hứa sẽ chấm dứt, nhưng thực tế không như vậy. Lần thứ hai phat hiện mình đề nghị gặp mặt người thứ ba( Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng khi mình đề nghị về gặp BMC nói chuyện thì anh mới đồng ý). Mình thất vọng về chồng khi gặp người thứ ba (trơ tráo,)mình cũng không biết nói gì hơn. Lúc đầu mình nói cô ta chối thậm chí còn bắt bẻ mình, nhưng sau khi nghe mình nói không chối được thì lại xuống nước. Đầu đuôi cuộc gặp là mình nói : chị đọc được tin nhắn giữa e va chồng chị, và biết quan hệ giữa hai người chắc là e có biết (trước khi gặp cô ta mình đã đề nghị chồng thông báo với cô ta la mình đã biết mọi chuyện và chồng mình đã công nhận là đã nói với cô ta)


cô ta chối và quay sang cự mình : tin nhắn không thể đem ra làm bằng chứng.


Mình nói luôn mình biết là không thể gọi là bằng chứng thì cô ta lại bảo tin nhắn từ máy em chắc gì đã la e nhắn nhỡ ai dùng máy của e thì sao. MÌnh nói luôn tất cả tin nhắn chi đọc được đều sau giờ làm việc. cô ta im, sau đó lai cự đấy là t/c nhất thời hôm sau là hết ( mà tin nhắn thi mong lúc nào cũng được nhìn thấy nhau, cô ta và chồng mình làm cùng cq) sau khi mình đọc va nói lại cô ta không cãi được bèn quay giọng ngọt nhat xin lỗi, làm mình hiểu lầm, nào coi anh như người anh trai... Mình cũng không nói nhiều chỉ đề nghị 2 người chấm dứt ở đây. Nhưng chồng mình lại làm mình thất vọng, anh ấy không dừng lại khi mình nói thì cáu bẳn với mình. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ tối nay mình đã đề nghị chồng mình là mình sẽ sang bà ngoại ở một thời gian vì mình mệt mỏi lắm rồi, anh hỏi mình vì sao. MÌnh nói lý do anh biết rồi, vì trước đấy mình đã có lần nói là minh rất mệt mỏi, có lúc chỉ muốn chết được thì tốt. Anh không nói gì và quay ra ngủ ngon lành. Còn mình không ngủ đựơc dậy ngồi viết những dòng này mong mọi người góp ý giúp mình với.