Chào các bạn, trước khi mở lòng tâm sự, mình chúc tất cả các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc


Mình đang là một single mom (chúng mình ly hôn trên thỏa thuận nhưng giấy tờ thì chưa giai quyết xong do mình bỏ đi học), đang đi du học ở nước ngoài...và mình đã từng ước được ở lại nước ngoài khỏi phải về Vn đối mặt với mọi người soi mói con mình và mình khi là single mom.


Thời gian học không còn nhiều nữa, thì tự dưng có một bạn tây (độc thân, hơn mình 1 tuổi) lại yêu mình, yêu thương cả con gái mình...muốn cưới mình...mình cũng có chút tình cảm với bạn ấy, nhưng không biết có thực là yêu đủ để cưới hay chưa.Về phía bạn tây kia, mình hoàn toàn có thể cảm nhận được bạn ấy yêu mình....và bạn ấy sẽ yêu thương con gái mình. Nhưng thực sự mình cứ sợ sợ như nào ấy, mình chỉ sợ sau này người ta không yêu con gái mình, thì sẽ tội nghiệp con gái lắm...Trong khi đó tết này tự dưng chồng cũ của mình có ý là quay lại (trước đây chồng mình nói đã hết yêu mình), về tình cảm mình đã vơi đi rất nhiều với chồng cũ, nhưng mình lại nửa muốn quay lại vì con gái mình chắc chắn sẽ hạnh phúc khi bố mẹ ruột ở cùng.


Mình không biết nên làm sao cả, mình sợ ở lại nước ngoài cô đơn, sợ sống trong môi trường không thuộc về mình...trước khi thì ước được ở, giờ thì lại không muốn..mình thật hâm quá đi mất.


Các bạn cho mình lời khuyên mình phải làm sao?