Mình nên làm gì khi không thấy hạnh phúc trong tình yêu ???
Xin chào mọi người, hôm nay mình mạn phép lập 1 2pic xin mọi người giúp mình ...
Mình 25t, người yêu 29t. Trước đây mình và anh ấy làm cùng cơ quan và đã yêu nhau được hơn 5 tháng. Trung bình tụi mình gặp nhau một lần một tuần, tin nhắn và sms ngày nào cũng có.
Yêu nhau được một thời gian, trãi qua rất nhiều kỳ nghĩ nhưng chưa lần nào anh chở mình đi chơi đâu xa, mình có rủ thì anh lại bảo ngại nắng, lười đi chơi ... bla bla ... Tính anh rất lười đi chơi, chỉ thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thôi ... Khi hẹn hò cũng toàn đi ăn rồi thì cà phê ... Toàn vào buổi tối gặp nhau vài tiếng chứ chưa bao giờ ở bên nhau cả ngày ... Mình cũng nhiều lần nói cho anh ấy biết cảm giác của mình thế nào, mình muốn gì, cảm thấy mối quan hệ nó nhàm chán ra sao và muốn mình và anh cùng làm điều gì đó mới mẻ, nhưng anh đề tóm lại một câu " Anh lười đi chơi lắm". Hụt hẫng ...
Đi chơi với bạn bè lần nào mình cũng đánh solo, thử hỏi có người yêu mà cứ hờ hững thế có buồn không ??? Anh là tình đầu của mình, mình lại rất kỳ vòng vào mối quan hệ này ...
Có lẽ anh đã từng trải nhiều, cảm nhận cuộc đời nhiều và nhìn đời khác mình nhiều nhưng mình vẫn không hiểu ...
Mình biết anh thật lòng, đáng tin cậy và sau này có thể là người chồng tốt nhưng anh khá vô tâm ... Mình không thấy hạnh phúc khi ở bên anh ... Phải làm sao đây ???