Hiện giờ mình đang rất bối rối. Mình và ng yêu đã yêu nhau được 1 năm rưỡi, trước đó tụi mình là bạn thân gần 7 năm. Suốt tg yêu nhau, tình cảm tụi mình cũng ko nồng nhiệt lắm vì anh ấy là 1 ng rất khô khan, thiếu sự wan tâm. Tụi mình chỉ gặp nhau 1 tuần 1 lần, loanh quanh đi ăn, xem film rồi thôi. Chắc có lẽ vì thế mà anh cảm thấy chán.
Khoảng tháng 1, mình giận anh rất nhiều và tụi mình ko gặp trong 1 tháng cũng chỉ vì anh nói anh stress do công việc wá. Sau đó anh cũng tìm gặp mình, xin lỗi vì làm mình buồn và đã tâm sự rất nhiều về áp lực công việc và gia đình của anh. Lúc đó mình cũng tha thứ và 2 đứa đã rất hạnh phúc. Tg đó anh đối với mình rất tốt, cố gắng chiều lòng mình.
Nhưng đến 1 chiều tháng 3, khi anh đến đón mình đi chơi, tình cờ gặp 1 ng bạn của mình, anh ko hề tỏ thái độ mún chào hỏi bạn mình (tụi mình quen nhau lâu nhưng chưa từng cho bạn bè biết vì anh ko thix bị chọc), mình thấy tức lắm, cộng thêm đang bực bội vì công việc nên mình tỏ vẻ giận dỗi suốt buổi xem film. Đến khi đi ăn, mình cũng trách anh ko quan tâm mình, anh có vô tình nói là tụi mình cứ đi chơi như vầy hoài cũng chán...Đêm đó, anh nhắn tin nói rằng "Chúng ta còn thiếu nhiều thứ wá". Mình liền gọi cho anh, hỏi thứ đó là thứ gì, nhưng anh ko nói, chỉ bảo là cảm giác thoáng wa, rồi anh nói chuyện với mình rất lâu, chọc cho mình cười.Mình ko ngờ..
2 tuần sau, anh gửi cho mình 1 email đề nghị tạm xa nhau 1 thời gian vì anh cảm thấy anh làm mình buồn rất nhiều. Anh bít anh ko wan tâm đc mình vì anh còn cả 1 gia đình và cty cần anh.Anh cũng nói do tụi mình ko có gì mới mẻ cộng với áp lực do chính anh đặt ra nên anh có cảm giác là anh đã mất hết cảm xúc. Anh hy vọng sau 1 tg , anh có thể tìm lại đc chính anh, và hy vọng mình vẫn dành cho anh tình cảm để xây dựng hạnh phúc bền lâu.Anh nói rõ với mình là xa nhau ko fải để mất nhau mãi mãi, mà là để giải quyết vấn đề của anh.
Mình gọi cho anh ngay nhưng anh ko bắt máy, mình cũng đã gửi thư bảo mình đồng ý tạm xa nhau. Nhưng mình ko biết thực sự là anh cần tg hay mún chia tay?
Sau khi chia tay, mình thấy anh khác hẳn. Nếu trc đây anh ít khi lên fb thì giờ đây anh lên hàng ngày, update status liên tục và tỏ ra rất vui vẻ, hẹn hò bạn bè ăn uống liên tục. Mình thật ko hỉu. Khi yêu nhau, anh chưa bao h comment fb của mình, còn giờ đây, anh liên tục comt cho 1 cô bé 19 tuổi,(anh và mình đều 25). Mình nghĩ rắng co lẽ anh thix cô bé ấy rồi, nhưng thực sự thì cô bé ấy hoàn toàn khác với mẫu người con gái anh yêu. Anh là ng rất chững chạc. Anh từng thể hiện rằng anh ko thix những đứa tuổi teen lòe loẹt, ko thix con gái trang điểm nhiều...nhưng cô bé kia lại là ng mẫu. Mình ko hỉu, sao 1 ng lại có thể thay đổi nhanh thế?Ah, nhưng cô bé đó thì ít khi comt gì cho anh, anh hỏi gì thì lâu lâu mới trả lời~~Thế việc anh comt hàng ngày cho cô bé có nói lên rằng anh đang thix cô bé đó ko?
Anh từng bảo là vẫn hy vọng mình rãnh thì viết mail cho anh , coi như là cầu nối. Từ sau khi chia tay đến nay đã đc gần 3 tháng, mình chưa hề liên lạc gì với anh, còn anh, thỉnh thoảng có vào comt facebook của mình, và mình cũng chỉ reply rất bình thường. Mình ko biết liệu mình có nên gửi email hẹn anh gặp mặt để nói chuyện rõ hay ko? Liệu mình có thể làm gì để quay lại với nhau?