Cách đây khoảng 7 tháng m rơi vào hoàn cảnh khá là bi đát. M bị cho thôi việc, việc góp vốn vào cho bạn bè kd bị thua lỗ, m trắng tay, xe máy thif bị trộm lại kèm theo việc chia tay ng yêu.
Vì tâm trạng xuống dốc nên m k thể xin dc việc mới.
Lúc này m vô tình quen dc ng yêu hiện tại, anh đưa m vào cty a đang làm, đưa m đi chơi, dần dần tâm trạng m cũng khá hơn
Anh ngỏ lời yêu m, m thấy ng này tốt tính, có chí tiến thủ, chăm chỉ nên dù k yêu cũng vẫn nhận lời.
Rồi a đưa m về ra mắt gia đình, cũng k có gì to tát, m chỉ thấy hơi lạ là bà mẹ ng yêu m cứ hỏi sâu quá về thu nhập của gia đình m và m.
Do đặc thù cv trc của m nên m luôn ăn ngoài, vì vậy ng yêu m cũng đi ăn ngoài cùng m luôn, k ăn cơm nhà nữa. Bà ấy muốn bọn m về ăn cùng luôn. M thì k thích ăn cơm nhà ng khác nên m từ chối.
Từ đó mỗi lần ng yêu m đưa m về là bắt đầu bà nói về vấn đề ăn ngoài tốn tiền, không biết cách ăn mặc, phải học con gái bà ấy. Trong khi cái quần tất nó mặc đi dạy là loại 25k. Còn loại mỏng m mặc với váy là hàng nhật hơn 200k. Ngay cả áo sơ mi của m mặc cũng đắt ngang áo khoác của nó.
M lúc đó cũng chỉ cười, vâng dạ vì mẹ m cũng thường xuyên nói về việc m mặc phong phanh trong mùa đông.
Có 1 lần m bị dị ứng thuốc, m đau quằn quại nên ng yêu m bắt m đến nhà hắn vì m ở 1 m đêm nếu nặng hơn k ai đưa đi viện, còn chỗ m trọ thì ng lạ k đến ở dc. Ngày hôm sau bà gọi 2 đứa lên và nói như kiểu m là đứa k có giáo dục, dụ dỗ con trai bà ấy. Rồi nói về việc trc đó mấy hôm trong đám cưới con gái bà ấy m mặc váy quây đỏ (xinh hơn cả cô dâu) như vậy là k tôn trọng ng lớn 2 họ (hài vãi) M mệt nên chả nói gì. Khi về phòng ng yêu m, m bảo: mẹ a xúc phạm e, a nói chuyện laij và bảo mẹ a xin lỗi e.
M k nhận dc lời xl nhưng do ng yêu m xin lỗi và bảo mẹ a cổ hủ e thông cảm,bla bla nên m cũng bỏ qua
Rồi m chuyển vào trong sài gòn làm (m xin cty khác). 1 lần m ra thăm ng yêu, bà ấy gặp m và đối thoại như sau :
Cháu ra rồi có vào lại k? Có
Cháu còn ý định xin vào nhà nc k? Không
(Vụ này là do ng yêu m muốn m vào nhà nc và nhờ 1 số ng quen hỏi xem tn. M thấy có lòng thì cứ để hỏi thôi. Ng quen đó nói lại với bà ây)
M vào dc 1 thời gian thì ng yêu m cần vốn làm ăn, bảo bà ấy đưa lại cho số tiền bà ấy mượn để chuẩn bị đám cưới con e, và cho ng khác vay. Bà ấy dứt khoát k đưa. Đến mức ng yêu m phải chạy đi vay ngân hàng để làm.
Lúc này trong sg m nhận dc 1 cuộc điện thoại của 1 ng cậu của ng yêu m, đòi đến xem m ăn ở tn. M k đồng ý, nhưng năn nỉ vì dc mẹ ng yêu m nhờ nên m hẹn ra quán cafe nói chuyện.
May mà có vợ của cậu ấy đi cùng m mới biết dc bà ấy đặt điều cho m như vậy. Bà ấy nói m k học hành gì, thất nghiệp, ng yêu m nuôi mà m còn chê bai cái nọ cái kia. Bắt con trai bà mua xe cho. Ng yêu m đưa xe cho m, rồi mua xe khác đi. Rồi còn ép con trai bà ấy vay tiền ngân hàng để ăn chơi (cô này ruột để ngoài da, nói chuyện bị nhỡ ra, bị ck lườm mấy lần, khổ thân). Lúc này đúng dipj 30/4 nên ng yêu vào thăm m, m bảo ng yêu tự nói chuyện với mẹ. Đừng để e nói thì mẹ a tăng xông đấy
Vừa rồi m ra hn công tác, ng yêu m muốn m và mẹ hòa hợp với nhau nên lôi m về nhà ở. M thì ở ks hay phòng ng yêu cũng vậy, chả khác gì nên ok. M gặp mặt lạnh te chả chào hỏi gì hết.
Trưa ng yêu m đang ngủ thì có 1 ông họ gọi điện đến hỏi về việc m ra bắc. Rồi nói nhứng lời khó nghe.
M bảo thông tin nhanh phết. Đáng dc làm tình báo.
Rồi cả 2 ông bà xuống nói chuyện
Hỏi bao h cưới, k cưới thì k dc phép dẫn gái về nhà. M bảo hình như con rể nhà này đến đây ăn cũng phải hơn năm rồi cưới bác nhỉ.
Mặt tím bầm bảo là k cưới thì để t còn lo cho chuyện con t (chả là ưng 1 con bé khác nhưng ng yêu m k đi gặp) m vừa đọc tin tức vừa nhẹ nhàng nói, yêu là việc của bọn cháu, k phải việc của bác nên cháu k có nghĩa vụ phải nói với bác. Bác muốn biết thì hỏi con trai bác.
Rồi bảo là m là đứa điêu ngoa, lúc bảo đi nam, lúc k. M hỏi lúc nào dám bảo lúc m về bắc lần trc. M tường thuật lại từng câu. Bảo t đâu nói thế. M quay ra bảo ng yêu:mai a xin nghỉ đưa mẹ kiểm tra alzhemer đi.
Rồi bảo m là con nhà k giáo dục, vào nhà k chào. M im lặng do mải nghiên cứu thông tin về thuốc mới. Cố tình hỏi lại.
Ng yêu m bảo là m k muốn vào nhà vì rất giận vì vụ đặt điều cho m. Là do con ép. Bả bảo rằng vụ sài gòn bà ta k sai, bà ấy k nhờ vợ của e trai bà ấy, mà chỉ nhờ e trai. Rồi e dâu bà ấy là mg thế nọ thế kia. M cưòi bảo hay thật, cô ấy k biết cháu mà bịa chuyện trc mặt cháu dc cơ đấy.
Xong vẫn cứ nói về việc m k chào, m bảo bác nghĩ việc sg bác k sai. Bảo t làm đúng. Vậy cháu k chào là dung.
M vào sg rồi. H đang đắn đo có nên tieepa tục k? Ng yêu m tốt nhưng gia đình k chấp nhận dc. Và m k chấp nhận dc việc trong 6 tháng m quen bà ấy lấy của ng yêu m gần 200 tr (trc đấy mua chung cư, xe máy cho con gái cũng lấy của ng yêu m tương đối) nhưng khi ng yêu m khó khăn, đứng trc nguy cơ đi vay nặng lãi cũng dứt khoát k nhả. Ng yêu m đi làm cũng mới dc tầm 4 năm, cũng chẳng có nhiều nhặn gì mà bà ấy nỡ làm như vậy.