Truyện của mình là như sau!
2 đứa mình yêu nhau , đã gần được 4 năm rồi , chúng mình yêu từ cuối năm lớp 12. ( 2 đứa mình sinh năm 1999)
Từ quãng thời gian yêu nhau đó đến bây giờ, đã không ít lần cãi vã, giận nhau , ( chỉ toàn, là cô ấy giận và mình chủ động làm lành ) , nhiều lần giận nhau cô ấy hay nói chia tay ( những lần như vậy chỉ là giận dỗi nhau kiểu trẻ con thôi). Chưa bh chúng mình giận nhau quá 3 hôm .
Những lần cô ấy nói chia tay, cách đây 2 hôm , thì không phải như vậy nữa ( cô ấy bảo e đã suy nghĩ lâu rồi , e thương a lắm , những tiếp tục thế này e mệt mỏi quá rồi, e muốn mình dừng lại, giờ e muốn một mình ).
Nhà mình hiện không giàu có gì, nhà chỉ là ko nợ thôi, mình đang sống cùng với mẹ thôi. Sau khi đi học xong cấp 3 mình ko học lên nữa , (giờ mình đag làm công việc ở CTY lương thấp ).
Cô ấy thì học xong 3 năm cao đẳng y xét nghiệm, hiện tại chưa học lên đại học nữa ( cô ấy về nhà làm được thuê được mấy tháng rồi, công việc làm mệt mỏi quá, và 2 tháng gần đây làm cô ấy stress ).
Nhà cô ấy cũng không giàu có , nhà có 2 chị e . Người chị thì lấy ck rồi , cuộc sống hôn nhân rất khổ cực, nên cô ấy ( không muốn sau này ,bố mẹ phải lo nghĩ gì cho mình nữa , muốn được cuộc sống tốt hơn).
Hôm cô ấy nói chia tay, cô ấy nói vì mình quá quan tâm cô ấy bao lâu nay , thành ra kiểm soát cô ấy , cô ấy cảm thấy mất tự do và áp lực quá, ( mình nghĩ đỉnh điểm là vì đi làm mệt mỏi và street quá , mình lại làm cô ấy thấy như thế). Cô ấy nói mình quá hướng về cô ấy , mình còn phải lo sự nghiệp tương lai chứ , không phải lúc nào cũng lo nghĩ cho cô ấy.
( Cô ấy khóc rất nhiều , cô ấy nói chia tay và vẫn nói chuyện với nhau nhưng chỉ ở mức bạn bè, mình ko đồng ý chia tay, những muốn cho cô ấy qua thời gian mệt mỏi này)
Cô ấy nói có thể sau này mình quay lại , cuộc sống 2 đứa sẽ ổn định hơn, lo được tương lai hơn ko muốn nghĩ nhiều nữa, những ko phải bây giờ .
Bây giờ mình không biết phải làm sao cho đúng cả . Mình không biết nên để (1 tháng cả 2 không nói chuyện gì với nhau, cùng suy nghĩ về bản thân và mối quan hệ này) . Hay hàng ngày vẫn quan tâm cô ấy vừa phải ,không khiến cô ấy áp lực nữa.
Mình định hết một tháng, xa nhau này sẽ hẹn gặp cô ấy , cả hai cùng nói chuyện về một tháng xa nhau này cả hai cảm thấy thế nào , đưa ra hướng giải quyết để tiếp tục mối quan hệ này.
( Thật sự mình muốn tiếp tục yêu cô ấy , theo cách vừa đủ và không làm cô ấy mệt mỏi nữa) không muốn phải mất đi thanh xuân dành cho nhau, không muốn phải hối hận vì không giữ được cô ấy.
Mọi người giúp mình với , giờ mình phải làm sao cho đúng đây. ( Cảm ơn mọi người lắng nghe câu truyện của mình).

