A cứ như vậy sẽ làm e cảm thấy mệt mỏi lắm. Hiện tại và tương lai mình sẽ chỉ là bạn thôi a nhé! Những gì đã qua hãy coi như kỷ niệm, hãy để quá khứ ngủ yên. E không thích sau mỗi tin nhắn hay mỗi lần gặp a lại nhắc đến chuyện cũ, a nói như vậy sẽ giúp e dễ dàng trở lại như e trước kia. Như vậy là a đã k hiểu e rồi. E là người như nào chứ? "E lạnh lùng và cứng rắn hơn a nghĩ" - A nói đúng đấy.


Hơn một năm nay e đã trở về với thực tại, về với cuộc sống của chính e. Một thời gian dài bên a, e cứ ngỡ như mơ vậy. Đến giờ nghĩ lại e cũng k thể tin được e lại là ng như thế. A cũng dừng lại thôi nhé. Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.


A có tin nếu a cứ như vậy thì một ngày nào đó tin nhắn a gửi đi sẽ không có tin nhắn phản hồi lại, điện thoại a gọi đi sẽ không có người bắt máy, lời mời "chỉ ngồi cafe với a một chút thôi" sẽ chẳng có ai nghe thấy nữa, ... còn nhiều lắm.


Thế nên ... hãy coi em là bạn thôi anh nhé