Mình lại nóng nảy với bạn gái. Nhưng mình thật sự bó tay với tính cách này
anh chị em thân mến,
Cách đây 1 năm, mình cũng đã từng viết 1 bài trên này để nhờ ace tư vấn cho chuyện tình cảm của mình. Sau đó, chúng mình vẫn yêu thương nhau và hứa với nhau rằng sẽ ko có chuyện tương tự xảy ra nữa. Vậy mà 1 năm sau, lại y như thế, tuy lần này mình đã kiềm chế. Nhưng sao khó và khổ tâm quá các ace ạ. Chi tiết sự việc thế này:
Bạn gái mình hẹn với bạn đi xem phim và hứa sẽ về sớm vì hôm sau phải đi học và làm kiểm tra. Mình vui vẻ đồng ý và nói "về sớm rồi nt với nhau".
10g tối. Mình nt hỏi "em về chưa?" Thì ko có tloi. 11g mình gọi vào thì thấy ò í e vì dt hết pin. Cô ấy hay quên nên lười sạc dt, mình nt "dt em hết pin àh? Khi nào về nhớ nt a biết nhe"
Đột nhiên 1g sáng, 1 số dt lạ gọi vào máy mình, bên kia là giọng cô ấy khóc huhu, mình mới hỏi em làm sao, sao lại khóc, thì lại càng khóc to hơn. Rồi nói giọng lè nhè "sao a ko gọi cho em?", mình mới nói dt em thế nào a gọi ko dc, cô ấy bảo dt hết pin. Mình nói "vậy sao a gọi dc. Giờ em ở đâu, bạn em đâu? Sao chưa về?"
Cô ấy nói "em muốn a ra đây đón em, em muốn gặp a". Mình bảo "em về phòng bạn em đi đã. Sáng mai a sẽ qua sớm đón em về đi học, về đi". Cô ấy nhất định ko chịu, mình mới nt cho cô ấy bảo "em về phòng bạn ngay cho a. Sáng mai a qua đón. Khi nào tỉnh táo thì mình nc. Đây là lần cuối cùng xảy ra trường hợp này". Thế mà cô ấy cứ gọi dt suốt, mình bị bà nội chửi nên phải để im lặng.
Ở đây mình ko ra đón cô ấy dc, vì mình ở chung với gia đình, bà nội nằm cạnh, khi đó mẹ mình đang sốt siêu vi nên cũng ko muốn đi ra đón. Lúc đó biết chắc cô ấy sẽ về phòng bạn ngủ thôi. Vì cô ấy nói đang ở gần đó!
Tiếp theo là 3g sáng, cô ấy nt chửi mình "vậy thì biến đi. Xem thường người yêu, giọt nước mắt của nó. Déo cần loại đàn ông như m. Ngon thì kiếm đứa nào tốt hơn đi, quan tâm đâu và chúc may mắn nha! còn t sẽ tìm dc 1 thằng đáng mặt đàn ông hơn m. Chúc m hp và đừng gieo tiếng ác cho t"
Mình ko để ý tới tn này, nén giận để đó. 6g sáng gọi cho cô ấy để mình qua đón thì cô ấy về phòng trọ của mình rồi. Mình lên cty có gọi cho cô ấy mấy lần mà ko dc. Đến chiều thì cô ấy gọi mình hỏi "sáng a gọi em có chuyện gì". Mình mới nói là để biết em về chưa. Cô ấy "vậy hả". Mình hỏi "sáng em về mấy giờ, có đi học ko, giờ em ở đâu" thì cô ấy đốp chát "tại sao hôm qua a ko hỏi vậy? Giờ a hỏi tác dụng gì?". Mình nản quá mới nói "thôi khi nào em biết suy nghĩ là mình sai thế nào đi đã rồi nc tiếp. Chứ cứ như này mình ko nc dc". Cô ấy còn nói "thôi ko còn gì để nói nữa đâu, tốt nhất là ko nên nc với nhau nữa" rồi 2 đứa mình cúp máy.
Tiếp theo là cô ấy nt cho mình như này đây "Thế thì biến! Cứ giữ cái thái độ thanh cao, kẻ cả của mình đi. Còn mấy cái bài viề trên mạg, đừg ảo tưởg tự nghĩ mìh tốt như anh đàn ông trong bài ấy!
Deo cần thứ như anh! Qen thằg khác dù đểu côg khai còn hơn đóg vai đàn ông tốt rỗng tuếch. Thân và bye bye!"
Mình giận quá sức chịu đựng rồi. Mới nt lại sổ 1 tràng thế này "Đi ăn đi nhậu, bỏ bê cả chuyện học! Dt thì hết pin cũng ko biết sạc. Nhậu nhẹt be bét xong dt khóc lóc. Ai làm gì mà cô cứ gào lên, rống lên? Rồi lại còn đòi tôi qua đón cô về. Tôi tưởng cô đi coi phim, giải trí với bạn tí rồi về. Cô lầy như đứa bợm vậy. Đây ko phải lần đầu!
Sáng nay tôi dt cho mấy đứa bạn cô để chửi chúng nó 1 trận mà deo đứa nào nghe máy! Cả lũ nhát chết. Về mà hỏi bố cô như vậy coi như vậy đúng hay sai! T3 tới tự mà mời bố lên nc học hành đi nhe!
Từ ngày cô qua lại với con Lệ, càng ngày càng quá quắt. Thứ con gái gì mà đi ăn đi liếm đến 1g sáng chưa về? Tôi đàn ông còn deo đến thế! Mẹ tôi ốm nhập viện cô còn deo hỏi 1 câu, tôi còn chở bà đi bv dc thì việc deo gì tôi phải quan tâm cô! Biến đi và tìm thằng khác! Trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch!
Tôi đã dần cảm nhận dc trò đểu mà thằng kia nó làm, chắc là nó có lý do để như vậy đấy! Nói ra lời này, deo hay ho gì, nhưng đến nước này, thì ko cần phải giữ kẽ!"
Sau đấy là cô ấy tiếp tục chửi mình. Nên mình nhắn tin thế này "Con đàn bà suốt ngày bơi móc, chỉ trích người khác thì chỉ làm tan cửa nát nhà! Đi ăn đi nhậu thâu đêm, còn đòi ngta phải hỏi mình ở đâu! Để làm clgv? Để thể hiện sự quan tâm àh? gây ra chuyện trước giờ lại đi đổ lỗi! Thứ đàn bà này chỉ làm người tình,deo làm vợ dc đâu! Nói mãi ko chịu thay đổi, chỉ chăm chăm vào nói ngta sai. Trong khi tôi làm gì cô hqua? Tôi có nt, dt cô ko? Dt cô hết pin là tại tôi àh? Dcm cô khéo đổ lỗi thế? Cô gây ra chuyện và giờ tất cả đổ lên đầu tôi? Dcm cả lũ bạn cô nữa, lũ chúng nó bơm đểu tôi. Tôi có số dt hết! Để tôi gặp chúng nó xem chúng nó có bản lĩnh gì! Tôi sẽ kể hết cho chúng nó nghe xem. Rồi tôi rảnh sẽ dt cho cả nhà cô xem cô như vậy là tôi nên chia tay hay ko"
Vâng. Đỉnh điểm là tn đó. Dù rằng mình ko có ý khinh thường cô ấy là loại đàn bà hư hỏng, mình ko cấm cô ấy đi nhậu nhẹt bao giờ. Nhưng say xỉn thế thì mình ko cho phép. Và cũng biết tính cô ấy trẻ con, hay giận hờn vu vơ nên mình cũng khuyên giải rất nhiều. Tìm các bài viết tư vấn này nọ cho cô ấy đọc mà rốt cuộc cũng chẳng tới đâu. Sau lần cãi vã, đánh nhau năm ngoái. Tính mình trầm đi rất nhiều, đôi lúc giận cô ấy lắm nhưng mình chỉ im lặng. Dù im lặng cũng bị cô ấy lên cơn đánh, cắn cho mấy cái (chảy máu, còn để lại sẹo trên eo và bắp tay). Nhưng mình đã hứa là sẽ ko dc đánh cô ấy nữa thì mình đã làm dc, mình đã rất xấu hổ và ăn năn. Cũng như yêu thương cô ấy hết lòng để bù đắp. Vậy mà kết quả như vậy!
Đến giờ mà cô ấy vẫn ko chịu nhận sai, cho rằng "dù em có thế nào thì a cũng ko dc xúc phạm em vậy! A nói em là con đàn bà này nọ, ko coi em ra gì hết. Em sẽ tìm dc người yêu dc bản tính của em." Lại còn gọi dt cho người yêu cũ để hỏi tại sao 2 năm trc bỏ rơi cô ấy! Thằng đểu đó còn nói kiểu "em rất tốt nhưng a rất tiếc", thế mà vẫn lôi ra chứng minh với mình dc nữa chứ!
Thật sự ý mình nói cô ấy như vậy, chỉ là trc đây mình nói "tính em cứ trẻ con vậy, sau này lấy nhau về cứ cãi nhau vậy mãi sao dc. Em phải đổi cách suy nghĩ, trưởng thành hơn thì mới sẵn sàng làm dâu, làm vợ dc chứ"!
Mọi người cho mình lời khuyên thế nào đây! Cô ấy mãi ko chịu nhận sai, cho là mình xúc phạm cô ấy nặng hơn cô ấy xúc phạm mình. Và giờ đòi chia tay!