mình là mem mới của wtt đây là lần đầu mình post 1 bài trong 1 forum, vào vấn đề luôn mong các bạn cho mình lời khuyên từ các bạn.
Mình và ny mình quen nhau được 1 năm và đã chia tay được 2 tháng, bọn mình yêu xa mình ở đức còn ny ở vn gia đình 2 bên là hàng xóm. Lý do chia tay là do mình quá ích kỉ và không tin tưởng ny mình sau 1 năm dành hầu hết thời gian của cô ấy cho mình bất cứ lúc nào mình đi làm về hay nhắn tin cho cô ấy có mặt để nc với mình. Trong 1 năm này ngày nào bọn mình cũng gặp nhau mỗi ngày 2-3 tiếng. Mình đã về vn được 2 lần cuối năm trước, đầu năm nay và mỗii lần về là 2 đứa có chuyện cãi nhau do tính hay ghen và suy nghĩ lung tung của mình, lần về thứ 2 mình và ny đã chia tay 1 lần nhưng mình đã được cô ấy cho thêm 1 cơ hội để làm lại những ngày còn lại ở vn mọi thứ lại bình thường tuy thi thoảng mình lại gây khó chịu cho cô ấy. Khi qua đây được 1 tuần vì lý do chuyển nhà nên mình và cô ấy ít gặp mặt nhau nhưng mỗi ngày đều nhắn tin qua lại sau đấy mình và cô ấy lại cãi nhau và dẫn đến chia tay đến tận bây giờ. Khi chia tay cô ấy vẫn giữ nguyên pass fb cho mình vào coi hoạt động của cô ấy nhưng mình lại ghen vớ vấn... cô ấy đổi pass. Trong vòng 1 tháng đầu chia tay thật sự mình như 1 người mất hồn và liên tục làm phiền cô ấy như 1 kẻ quấy rối... mình thật sự không để ý và chưa bao giờ để ý đến cảm giác của cô ấy và quên mất rằng cô ấy cũng buồn như mình. Sau 1 tháng làm phiền như 1 đứa ngu si mình đã đi làm lại và đã trấn tĩnh được phần nào, mình đã nghĩ lại trong 1 năm vừa rồi mình đã làm được gì cho người mình yêu hay chỉ đem lại sự đau khổ buồn phiền cho cô ấy thật sự thì cô ấy đã chịu vì mình đã cố gắng nhẫn nhịn đã dành hết tình cảm đã tin tưởng mình hoàn toàn thì mình lại là người phá đám hạnh phúc này. Từ lúc mới quen cô ấy thật sự là 1 người vui vẻ và đáng yêu mình đã làm hỏng hết tất cả mình đã nhận ra tất cả rằng cô ấy yêu mình như thế nào, trong 2 tháng này không 1 ngày nào mình không nghĩ đến cô ấy mình đã nhận ra sai lầm sự ích kỉ của mình và đã nói cho cô ấy biết qua yahoo nhưng cô ấy bảo cô ấy không còn quan tâm mình làm gì và để yên cho cô ấy sự quan tâm của mình dành cho cô ấy giờ quá thừa và quá muộn rồi. Tháng 8 này mình định về để gặp cô ấy mình đã hỏi cô ấy liệu 2 đứa có thể gặp nhau cô ấy bảo không thật sự và thật sự tôi nhớ em nhiều yêu em nhiều khi mất em tôi mới thấy thật sự không thứ gì quan trọng bằng, tôi có thể bỏ hết mọi thứ để về vn sống tuy rằng trong tay hiện giờ vẫn chẳng cn gì vơi 1 đứa i mới 21 tuổi như tôi. Tôi không muốn mất em bạn bè, người thân đều khuyên tôi nên dừng lại và chính em cũng không còn lòng vị tha cho tôi nữa , Và tôi biết ghi trên diễn đàn này mọi người sẽ chỉ chích nhừng tôi vẫn muốn tìm ra 1 lời khuyên.
Thời gian và thời gian sẽ trôi qua tôi và em sẽ lại gặp nhau lúc đấy sẽ chỉ còn những kỉ niệm 2 đứa mỗi người đã có 1 nửa riêng đấy là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra tôi như 1 thằng ngu muốn cứu vỡn sự thật này tôi nhận ra tôi sai tôi yêu em nhiều đến chừng nào tôi không muốn mât em cho bất cứ ai khác tôi thật yếu đuối vì yêu em.