Mình năm nay 26 tuổi, em 24, 2 chúng mình làm chung cơ quan. Mình quen em đến nay cũng gần 6 tháng rồi, cũng đã nhiều lần đi uống nước cùng nhau, đi ăn cùng nhau, và cũng đã đi chơi chung cùng nhau. Mình liệt kê ra nhiều vậy nhưng mọi chuyện lại không được như ý. Quen nhau gần 6 tháng, tâm sự cùng nhau vui buồn trong cuộc sống cũng nhiểu nhưng mà chưa một lần cô ấy cho mình nắm tay,nhiều lần mình cũng muốn nắm tay cô ấy lắm nhưng ô ấy gạt phắt đi với thái độ rất cương quyết, dù muốn nhưng tôn trọng cô ấy nên mình thôi. Mình nghĩ cô ấy là người tốt, mình đã ổn định công việc rồi và cô ấy cũng thế và ngành nghề 2 đứa mình có vẻ cũng hợp nhau lắm cộng thêm mình thật lòng yêu thương cô ấy nên mình rất trân trọng mối quan hệ này. Có lần mình nói mình có tình cảm với cô ấy thì lúc đâu cô ấy bảo cô ấy coi mình như anh trai, sau nghe nói mình buông thì lại nói bây giờ chưa có tình cảm nhưng sau này thì chưa biết. Hiện mình vẫn quan tâm cô ấy những lúc cô ấy cần và cô ấy tiếp nhận trong vui vẻ, đôi lúc mình có cảm giác 2 ddwua mình như là người yêu vậy nhưng mình mói quan hệ không rõ ràng như thế này mình thấy rất khó chịu. Mình thật lòng thương yêu và muốn bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy thì... mình thật sự không biết phải làm sao. Buông để tìm mối quan hệ khác hay tiếp tục theo đuổi?