Nhờ các bạn tư vấn giúp mình.


Mình và cậu bạn của mình thân nhau đã hơn 1 năm nay. Chưa phải là người yêu. Bạn ấy sinh năm 1983, kém mình 2 tuổi. Vì ngày xưa chưa biết tuổi nên gọi nhầm là anh, biết rồi thì gọi nhau là bạn, có khi gọi nhau bằng tên. Bạn ấy đang ở xa, bạn luôn nói nhớ mình, nói mình là bạn thân nhất, mai này có người yêu hay lấy vợ cũng sẽ ko quan trọng bằng mình, bạn ấy viết thư thề độc sẽ chăm sóc bảo vệ mình suốt đời.


Tuy nhiều hơn 2 tuổi n.mình chưa bao giờ coi bạn ấy là em, vì bạn ấy rất người lớn. Ngược lại mình cảm giác bạn ấy như anh mình vì luôn đối xử với mình rất dịu dàng, quan tâm lo lắng cho mình. Hôm vừa rồi mình đề nghị nhận bạn ấy là anh, gọi bạn ấy là anh, n.bạn ấy lảng tránh.


Vậy là bạn ấy ko muốn là anh mình? Bạn ấy ko muốn tình cảm rẽ sang hướng khác? Bạn ấy chỉ muốn là bạn?


Bạn ấy bảo khi nào đó sẽ giải thích. Mình buồn và nghĩ mãi ko hiểu.


Các bạn giúp mình được ko? Mình buồn lắm.