Mình năm nay 23t, vừa rồi mình có đi xem bói thì thầy bảo rằng tình duyên của mình rất long đong, lân đận. Lúc đầu thì mình không tin, nhưng nghĩ thật kỹ thì thấy có vẻ là đúng. Các bạn giúp mình với nhé, mình thật sự sợ lắm 2 từ " gái ế ", :(
Có rất nhiều bạn nam nói với mình rằng, ngoai hình của mình nhìn cũng được, tính cách thì chân thành, tốt bụng nhưng họ vẫn không hiểu vì sao tới giờ mà mình vẫn lẻ bóng một mình? và đó cũng là câu hỏi rất lớn trong lòng mình. Thật ra, không phải là không có người để ý, nhưng sau vài lần hẹn hò, nói chuyện thì họ lại im lặng rút lui. Mình cũng biết, vấn đề có lẽ là ở thái độ cũng như cách nói chuyện của mình, nhưng thật sự là mình không biết phải ứng xử như thế nào để trở nên tinh tế. Còn 1 bạn nam khác cũng thân với mình thì nói tốt nhất là mình nên yêu một người trước chứ người khác mà thích mình trước thì mình sẽ rất là chảnh. ko biết phải zậy k nữa.
Câu chuyện dưới đây là lần gần nhất mình bị bỏ rơi, các bạn phân tích giúp mình với nhé :
Cách đây 1 năm, mình có gặp anh chàng trong bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn, ấn tượng ban đầu nói chung là tốt, anh chàng cũng chọc ghẹo mình nhưng vẫn chưa có ý gì.
Vừa rồi, khi biết mình mới chia tay, đột nhiên anh chàng bắt chuyện với mình và tỏ ý muốn làm bạn với mình, mình cũng nói chuyện vui vẻ.
Sau đó, chúng mình gặp lại nhau trong bữa tiệc sinh nhật người bạn đó và mình vẫn không thể hiện bất cứ thái độ nào.
Hôm sau, chúng mình lại chát chít nói chuyện, anh chàng đề cập thẳng chuyện muốn theo đuổi mình, mình cũng có cảm tình với anh chàng này nên cũng muốn cho anh ta cơ hội.
Từ hôm đó, anh chàng hay gọi điện 8 zới mình cả tiếng đồng hồ, nói bâng quơ, rồi hát hò đến khi điện thoại hết tiền và tự tắt.
Chúng mình hẹn nhau đi chơi, nói chuyện được 2 buổi, cả hai đều vui vẻ và thoải mái.
Nói chuyện được 2 tuần, anh chàng đề nghị mình cho anh chàng 3 tuần thử thách, nếu ok thì sẽ tiếp tục và mình đồng ý.
Khi anh chàng đề nghị mình và anh chàng làm 1 cặp, mình nghĩ là đùa nên cũng đùa lại, nói rằng ai iu mình thì mình iu lại thôi, anh chàng hỏi thật k thì mình lại bảo là thật, chắc k thì lại nói là chắc, nếu k phải thật thì sao thì mình bảo k phải thì thôi chứ sao. Sau 1 vài câu bông đùa, anh chàng kết luận mình chưa trưởng thành và chưa muốn iu, thế là mình uh.
Kể từ hôm đó, anh chàng ko liên lạc gì với mình nữa. Lúc trước hẹn đi chơi với mình thì hào hứng lắm còn sợ mình quên nữa, nhưng tới hôm đi thì nt nói bận đi với cty nên ko đi với mình được. Mình cũng tạm gọi là hiểu ý bạn ấy như thế nào rồi.
Hôm sau, vì có nhờ anh chàng chở đi công việc, nhờ trước khi anh chàng im lặng nên mình cũng cố ý nhắc anh chàng xem có giữ lời k thì anh chàng vẫn chạy sang chở mình đi. Lúc qua nhà mình thì gặp người nhà của mình vẫn vào nhà ngồi nói chuyện vui vẻ. Mình vì bực chuyện cho mình leo cây nên thái độ lạnh lùng, ít nói.
Sau hôm đó, về thì 2 người im lặng luôn.
Mình nghĩ chắc là anh chàng gặp được người nào hơn mình rồi nên mới như vậy, chắc lại thuộc dạng thích trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng bạn của mình cũng là bạn thân của anh chàng thì nói rằng anh chàng này chín chắn, trưởng thành và chân tình lắm, hồi trước chia tay ng iu 5 năm mà mất mấy tháng suy sụp, sụt ký luôn, từ sau đó ko thấy quen ai nữa. Mình lại thay đổi cách suy nghĩ, liệu có phải do anh chàng cũng thiệt lòng muốn làm bạn với mình mà mình lại đùa đùa giỡn giỡn nên chạm tự ái của anh chàng nên anh chàng thôi với mình.
Cho nên, mình chủ động goị hỏi thăm thì anh chàng ko thèm bắt máy, lên mạng chào thì k trả lời, tấm ảnh chụp chung 2 người ở sinh nhật người bạn cũng bị bạn ấy xóa luôn trên trang cá nhân.
Mình thật sự k hiểu, mình nghĩ làm bạn cũng được mà có sao đâu, sao lại như vậy ? Các bạn phân tích tình hình giúp mình với nha. Mình thật sự cũng có tí cảm tình với người này, liệu có thể làm bạn lại được ko ?