Các bạn à, mình thực sự không hiểu nổi anh ấy nữa, có ai giải thích hộ mình được không? Mình đang bị đưa vào mê cung mà chẳng có lối ra. Có lúc mình đã bước ra được nhưng anh ấy lại đẩy mình vào mê cung ấy. Như mình đã viết trong bài "hãy giúp em bỏ thói quen chờ anh anh nhé". Mình cảm thấy mệt mỏi với sự thay đổi chóng mặt của anh ấy. Hôm nay anh ấy quan tâm đến mình, ngày mai lại hững hờ, cứ thế trong 1 tuần. Mình mệt mỏi, mình không còn biết cảm giác của mình thế nào nữa, trống rỗng, không yêu cũng chẳng ghét. Sau đó bẵng đi 4 ngày anh ấy không nhắn tin cho mình nữa , mình cũng thấy thanh thản và chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng chắc anh ấy không yêu mình thật. Chấp nhận quên để tìm đến 1 cuộc sống mới, cố gắng quên thói quen chờ đợi tin nhắn của anh ấy. Đến công ty gặp anh ấy mình vẫn làm việc được bình thường, dù lòng mình vẫn gợn sóng. Mình đang cố quen với những điều ấy. Vậy mà sau mấy hôm sau không liên lạc anh ấy lại nhắn tin cho mình. Lại đưa mình lại với thói quen buổi sáng chờ 1 tin nhắn " em ngủ dậy chưa? Em dậy ăn nhiều nha, đi làm cẩn thận đấy", lại mong chờ người chúc mình ngủ ngon mỗi tối, chờ người quan tâm đến mình. Mình chẳng biết nên vui hay nên buồn nhưng mình vẫn chấp nhận. Vì có lẽ là mình thực sự có tình cảm với anh ấy. Và đến hôm nay, anh ấy lại tỏ ra hững hờ với mình. Bạn bảo thế là sao vậy. Vì sao người ta lại thay đổi nhanh hơn cả thời tiết thế nhỉ. Mình thấy mệt mỏi lắm. Mình mệt mỏi khi phải dò xét xem tình cảm thực sự của anh ấy với mình thế nào? Có hay không, mình có nên tiếp tục hay thực sự dừng lại. Mình rối lắm bạn ạ. Bạn giải thích cho mình với. Mình thấy vô định trong mối quan hệ này quá.