Mình và một người bạn cũ mới gặp lại (đều đã có gia đình và đều có 2 con) có tình cảm với nhau. Thực tế mình cũng ko hiểu cậu ấy có tình cảm thật hay ko nhưng mối quan hệ này cũng kéo dài được nửa năm rồi. Mình vẫn yêu chồng và bạn ấy cũng luôn nói với mình là yêu gia đình và yêu vợ. Mình luôn dằn vặt với chồng con nhưng cũng luôn nhớ tới cậu ấy. Thời gian đầu mình chỉ coi cậu ấy là bạn nhưng cậu ấy chủ động tấn công mình bằng sự quan tâm, chia sẻ nhiều chuyện và cả bằng thơ ca nên mình dần có cảm tình vì cậu ấy là người có trách nhiệm với gia đình và công việc, lại ăn nói khéo léo, có thể nói là đào hoa, lãng mạn. Sau khi 2 đứa mình thừa nhận có tình cảm với nhau khoảng một tháng thì mình phát hiện cậu ấy cũng từng tán chị họ mình theo cách đó (lúc đó chị họ mình chưa có chồng còn cậu ấy đã có vợ), mình đã chủ động chấm dứt nhưng cậu ấy đã tìm mọi cách giải thích và chứng mình tình cảm của cậu ấy đối với mình là chân thành nên minh tin và lại tiếp tục. Thời gian sau đó, cậu ấy bận rộn nên ít có thời gian tâm sự với mình, mình có cảm giác tình cảm của cậu ấy đã nhạt dần nên mình lại chủ động chia tay nhưng cậu ấy lại tìm cách níu kéo. Nói thêm là mối quan hệ của mình chỉ là quan tâm đến nhau chứ ko có sex, gặp nhau cũng rất ít vì ngoài giờ làm việc thì cả hai đều phải về nhà, thứ bảy chủ nhật cũng dành cho gia đình, buổi trưa thì cậu ấy cũng về ăn cơm với gia đình hoặc đi tiếp khách. Thời gian gần đây, giận hờn ngày càng nhiều vì cậu ấy rất thất thường, lúc thì rất quan tâm, lúc thì lại lạnh lùng, thờ ơ nhưng khi mình đòi chia tay thì lại xin lỗi, lại quan tâm. Mỗi lần giận hờn như vậy mình lại buồn bã, mất ăn mất ngủ. Mình chẳng biết làm thế nào để chấm dứt tình trạng này dù mình đã xác định 2 người chỉ quan tâm đến nhau mà ko đòi hỏi bất kỳ điều gì về tiền bạc hay về tình dục. Mình biết mình làm thế là có lỗi với gia đình mình, gia đình bạn ấy nhưng ko sao điều khiển được tình cảm của mình. Có vẻ mình đang rất yếu đuối còn bạn ấy cũng ko rõ ràng dứt khoát nên tình trạng này cứ kéo dài. Mọi người hãy cho mình lời khuyên nhé.