Mình và bạn ấy chơi thân với nhau từ năm 2 đại học. Chúng mình nói chuyện với nhau rất hợp và bạn ấy biết mình vừa gặp tổn thương trong tình cảm với 1 bạn cùng lớp. Bạn ấy vẫn luôn ở bên, an ủi mình và mình cảm nhận được điều đó. Chúng mình đã yêu nhau khi vào giữa năm 3 đại học. Tình cảm đến rất tự nhiên.
Chúng mình đã rất hạnh phúc bên nhau, bạn ấy chăm sóc mình, quan tâm mình chu đáo và dành hết tình cảm cho mình - mối tình đầu của bạn ấy. Đôi lúc cãi vã vì một số bất đồng quan điểm, mình đòi chia tay thì bạn ấy lại nhường nhịn. Cứ thế, mình lại càng làm tới. Và rồi khi ra trường, chúng mình thật sự chia tay vì bạn ấy mệt mỏi khi bị đòi chia tay quá nhiều lần. Dù vậy, trong lòng mình vẫn rất quan tâm đến bạn ấy, 2 tháng sau bạn ấy đề nghị chúng mình quay lại và mình đã đồng ý. Tiếp tục yêu nhau được 1 năm, mình vẫn chứng nào tật nấy, trong suy nghĩ lúc nào cũng cho rằng mình ko hợp nhau nên ko cố gắng xây dựng tc 2 đứa, càng ngày càng đẩy bạn ấy ra xa, bạn ấy bảo, cứ để bạn ấy bên mình đến khi mình mình được người mới thì bạn ấy sẽ ra đi, ko làm mình phải khó xử, nhưng mình không chịu, nhất quyết đòi chia tay vì nghĩ thà chia tay khi còn yêu hơn là chia tay vì người thứ 3, như vậy mới có thể vẫn là bạn.
Và rồi, đến 1 ngày, bạn ấy quan tâm nhưng mình lại đáp trả bằng thái độ lạnh lùng, bạn ấy mệt mỏi nên nói lời chia tay, quyết định cuối cùng. Mình chấp nhận.
3 tháng trôi qua, ko nhắn tin, ko gọi điện, gặp thì nói chuyện như bạn bè, mình cảm thấy nhớ bạn ấy. Đi đến đâu mà ko có bạn ấy mình ko thể cười lên được. Chính mình cũng ko hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Có phải là yêu ko? Mình muốn kéo bạn ấy về lại với mình, có nên ko?