Mình và Anh yêu nhau được một thời gian ngắn ngủi 3 tháng thôi và cũng đã chia tay được đã 3 tháng rồi nhưng mình vẫn rất buồn và suy nghĩ rất nhiều không biết tình cảm Anh giành cho mình là thật lòng hay Anh đã lừa dối mình,mong mọi người đọc và cho mình ý kiến để mình thông suốt hơn. Anh nói chia tay mình lần đầu tiên sau một tháng nói dối mình là đi công tác, Anh nhắn tin là quên Anh đi, mình đã rất buồn nhưng không níu kéo nhưng ngày hôm sau Anh đã gọi điện nói lí do là mẹ Anh phản đối 2 đứa không hợp tuổi nhau, Anh nói không chấp nhận lí do đó và hứa sẽ cùng mình tìm ra hướng giải quyết và rồi chúng mình quay lại với nhau nhưng thời gian sau đó mình cảm thấy tình cảm của Anh dành cho mình lạnh nhạt dần, Anh ít gọi điện cho mình hơn và không nói những lời yêu thương như trước đây. Rồi một tháng sau Anh lại làm cho mình tổn thương khi nhắn tin chia tay, mình đã yêu cầu gặp nhau để nói chuyện nhưng Anh không gặp. Mình gọi điện cho bạn thân của Anh để nói chuyện thì bạn Anh nói là do áp lực từ mẹ Anh nên Anh phải lạnh lùng như thế chứ thực ra Anh rất yêu mình. Từ khi bọn mình chia tay có một vài lần A gọi điện cho mình nhưng nhất quyết không gặp mình vì sợ gặp nhau mình sẽ buồn hơn. Sinh nhật mình A đã nhắn tin chúc mừng và gửi tặng mình 1 bó hoa hồng vàng, khi về tới nhà mình nhìn thấy bó hoa đã rất buồn vì ý nghĩa của nó, mình đã quyết định là sẽ quên A vì Anh đã làm mình tổn thương rất nhiều. Một tuần sau Anh gọi điện hỏi thăm sinh nhật của mình. Mình đã nói những bức xúc trong lòng, A biết mình đang rất giận A và hẹn là cuối tuần nào đó sẽ gặp nhau nói chuyện nhưng đã một tháng trôi qua A không gọi điện lại. Có phải mình đã quá tin Anh và đang bị A đùa cợt với tình cảm của mình không? Trước kia yêu nhau mình đã cho A mượn thẻ ATM của mình để dùng, A vẫn chưa trả mình và vẫn dùng để giao dịch với khách hàng. Liệu mình có nên khóa tài khoản đó không hay cứ để A sử dụng.