Mình có tình cảm với chị cùng cơ quan đã có người yêu 4 năm
Mình sinh năm 1987, còn chị ấy sinh năm 1985. Quen nhau từ tháng 4/2012 khi mình chuyển sang công tác tại cơ quan chị ấy. Thời gian đầu 2 đứa ít khi nói chuyện với nhau, về sau 2 đứa chịu khó comment fb của nhau, nt gọi điện nhiều hơn, và tới 9/8 mình đã có buổi dating đầu tiên với chị ấy. Liên tục 3 ngày hôm sau 2 đứa đã đi ăn sáng, cafe, xem phim, ăn tối... rất nhiều và mình quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Ngay lúc đó câu trả lời của chị ấy là chỉ muốn làm bạn, mình không quá bất ngờ nhưng tới những ngay sau khi tìm hiểu qua bạn bè và biết chị ấy có người yêu, mình thực sự suy nghĩ.
Chị ấy không phủ nhận việc có tình cảm với mình, rằng việc đi với mình rất vui nhưng đồng thời cũng không sẵn sàng chia tay mối tình 4 năm. Chị ấy nói mọi thứ đến quá nhanh, mình làm chị ấy bị choáng ngợp, chị ấy cần thời gian để nhận ra thật sự tình cảm đó là gì.
Về phía mình đứng trước 2 con đường, 1 là rút lui, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chị ấy nữa.
Cách thứ 2 đó là làm theo trái tim mình, một ngày nếu mình không được gặp chị ấy thì mình phải nt hay gọi điện nếu không cảm giác sẽ rất tệ và khó chịu, chị ấy là người mình nghĩ tới ngay khi vừa thức dậy, và hình ảnh đó sẽ ở trong đầu mình suốt cả ngày. Ai đó có thể nói cho mình biết liệu đó có phải là tình yêu chưa, vì mình không phải người có kinh nghiệm nhiều trong chuyện này.
Khi mình chia sẻ 2 quan điểm trên với chị ấy, chị ấy cũng ủng hộ chuyện mình rút lui, và chị ấy trở về với cuộc sống cũ như 4 năm qua. Nhưng mình nói nếu rút lui chị ấy không được gọi điện, không được nt, cũng không được đi chơi với mình nữa, ít nhất cho tới khi tất cả nguôi ngoai và cả 2 sẵn sàng quay lại làm bạn. Ngoài ra khoảng thời gian xa nhau đó cũng là phép thử xem tất cả chỉ là một cơn say nắng, một cơn gió thoảng qua hay là tình yêu.
Nghĩ vậy nhưng thực sự để thực hiện được điều này rất khó vì 2 người cùng cơ quan, mình chẳng biết nên phải làm thế nào khi mà luôn phải giáp mặt với chị ấy nhiều lần trong tuần.
Các bạn cho mình xin lời khuyên mình nên làm gì trong trường hợp này với. Hiện bây giờ, ngay trong lúc này chị ấy đang đi công tác xa và 2 người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Hôm qua mình đã gọi điện thoại tâm sự với chị ấy tới tận 4h sáng, cả 2 dường như đang cuốn vào nhau và không muốn dừng lại một chút nào.