Mình và a ấy quen nhau chỉ còn vài ngày nữa là 3 năm rồi. Mình 22t còn anh ấy 24t. Mình dành hết tình cảm cho a ấy, mình rất trân trọng và tin tưởng vào tình yêu này. Nhưng mới đây trên đt a ấy có một cuộc gọi nhỡ, số rất lạ, mình đã dùng chính đt a ấy để gọi lại cho số đó như một chuyện rất bt mình vẫn hay làm khi thấy số lạ...Và mình nghe 1 giọng con gái...Mình đã cúp máy...Khoảng 1p sau đt a nhận được 1tn:


"Đừng nói a gọi nhầm cho e nha hic hic..."


Rồi mình nt lại:


- Tại a thấy e im re nên a cúp lun.


- E đâu có im đâu. À hôm nay a đi chơi phải không? (A ấy đang ngồi cạnh mình)


- Sao e biết hôm nay a đi chơi?


- Hihi vậy mới là bx a chứ, thấy ox lặn mất tiêu là biết ox đi chơi rùi hihi(a ấy là bang chủ của 1bang trong game Thiên Long, mình nghĩ là ngày nào cũng chơi nên hôm nay người ta ko thấy online người ta mới nói như vậy)


Nhắn đến đây thật sự mình rất shock, mình đã nghe nhói lên trong tim...nên mình ko reply nữa...)


Mình thật sự cảm thấy rất bàng hoàng và mất lòng tin cực độ. Mình yêu rất hết lòng và không hề làm gì để a ấy phải mất lòng tin đối với mình. Mình cảm thấy tình cảm của mình bị xúc phạm khi a ấy cũng thừa nhận là có xưng hô ox-bx với người ta nhưng chỉ là đùa chơi ở trên game thôi chứ hoàn toàn ko có tình yêu gì ở, vậy mà a ấy lại dùng ngay chính cái từ mà thường ngày vẫn âu yếm gọi mình: BX. Mình thật cảm thấy hụt hẫng và ko hiểu nỗi lúc a ấy gọi người ta bằng bx như vậy thì mình là gì đây???? Lúc đó a ấy ko nghĩ gì đến mình hay sao?làm vậy mà ko sợ mình biết được thì sẽ bùn như thế nào sao? Rất nhiều câu hỏi cứ vòng quay trong đầu mình.


A ấy đã xin lỗi mình rất nhiều và nói rằng sẽ chấm dứt tất cả, ko chơi game nữa và sẽ cắt mạng, đổi cả số đt nếu mình muốn...nhưng làm vậy để làm gì? thật ra đó chỉ là hình thức mà thôi vì nếu a ấy ko mún đùa giỡn thì chẳng ai ép được cả...


Mình ko muốn chấp nhận, như vậy mình có quá khắc khe ko? Mặc dù mình biết đối với a ấy lúc này mình vẫn là người quan trọng nhất nhưng mình ko thể thoát ra khỏi suy nghĩ bị xúc phạm khi a ấy gọi 1 ai đó là bx mà ko hề nghĩ đến cảm giác của mình. Bx chính là mình kia mà...


Thật sự mình ko ghen mà chỉ cảm thấy bùn thôi...Mình đâu làm gì sai, ko hề gọi ox một cách bừa bãi,...Phải nói mình rất rất trân trọng những gì mình đang có nên mình đang mang 1 cảm giác hụt hẫng và ko còn mún tin vào tình yêu này nữa rồi...


Mình thấy a ấy ko xứng đáng để mình dành hết tình cảm nữa...


À, mình có hỏi : "Nếu e ko gọi lại thì đến khi nào e mới biết a đùa giỡn với ai đó sau lưng e đây? Vì đùa giỡn là dễ nảy sinh tình cảm lắm..." A ấy do dự rồi trả lời "Thật sự vì a nghĩ là giỡn vậy thôi chứ ko ảnh hưởng gì đến tình cảm mình nên a sẽ ko nói với e rồi từ từ kết thúc thôi" (Trước khi mình biết chuyện này thì mọi chuyện đều bt, a ấy ko có biểu hiện gì quá đáng hết). Nhưng bây giờ biết rồi thì làm sao mà mình tin vào cái tin nhắn này và những lời giải thích của a ấy được. Mình khẳng định là MÌNH KO TIN.


Bây giờ mình thấy rối trí lắm, mong mọi người hãy chia sẻ cùng mình.