3 Năm ngày quen anh mình chẳng hề biết anh đã có người yêu...


Mới ra trường bao bỡ ngỡ và những áp lực của công việc ,mình cần 1 ai đó tâm sự sẻ chia và anh là lựa chọn đầu tiên.


Lâu dần mình cũng kô biết mình thích anh từ bao giờ... và anh cũng vậy . Khi 2 đứa chính thức yêu nhau , mình cảm thấy có gì đó bất an? Tại sao? tại sao? Đt anh luôn tắt vao 21h tối thứ 7 ( nghĩa là sau khi gặp mình ) cho đến sáng thứ 2 anh mới liên lạc lại ? Điều này khiến mình đặt dấu hỏi ? Tại sao? và mình đã vào google seach từ sđt của anh và vô tình....tin tức trên rồng bay ? anh làm việc dưới Hải Dương vậy thuê nhà số 6 ngõ( ) Bạch Mai làm gì? Mình đã hỏi thẳng anh ? Anh có người yêu khác àh? Anh trả lời là kô. Và sau đó dừng những chuyến đi phượt lại . hết giờ làm mình xg đó ngồi uống trà đá và hỏi thăm , bất ngờ là người ta cho biết vợ chồng Hồng Thủy ( tên anh và người yêu) thuê đây từ hồi sinh viên. CHOÁNG VÁNG như nguời say sóng? Anh ấy đã lữa dối mình ? Bộ mặt hiền lành ,trí thức của anh...chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Nhưng dù sao mình cũngvẫn nói thẳng với anh là mình đã biết tất cả.... và anh đã trả lời : anh đã hết yêu chị ấy , người anh yêu là em. Đáng lẽ khi biết điều này mình nên rút lui nhưng với bản tính hiếu thắng, +mình con yêu anh ây và bị người yêu anh ntin chửi mình 1 trận mình quyết tâm giành lấy anh từ tay chị ấy và cũng là để trả thù anh và mình đã thành công bằng sự trinh trắng của mình , anh đã nói chia tay với chị ấy.


Mình dằn vặt và thấy có lỗi , mình muốn rời xa anh ấy , mình muốn biết chị ấy sống thế nào khi bị anh ấy bỏ rơi . Mình gọi điện hỏi thăm và lại 1 lần nữa bị chị ta chửi... thủ đoạn và nham hiểm ....vv. và chị ấy lại còn thêu dệt cuộc nói chuyên giữa mình và chị ấy cho anh ta nghe.


Mình ...vẫn quyết tâm rời xa a nhưng hình như phụ nữ khi dính vào tình dục rồi thì khó lòng mà ra đc , mình nhơ anh ấy đến cồn cào , sự cố gắng của mình trở thành vô nghĩa. Tháng đầu tiên liên tục 1 tháng mình uống 5 viên thuốc tranh thai khẩn cấp , lên mạng đọc , thấy uống nhiều kô tốt có thể gây vô sinh.Kô dam uông nữa và mình bị dính bầu , khi mình thông báo cho anh ấy câu đầu tiên mình nghe là bỏ.....uất hận lắm và mình đã gọi điên thông báo cho bố mẹ anh ta. Và quyết định cưới nhưng khi tổ chức đám cưới anh ta bảo mình phải cho anh ta vay 50triệu để tổ chức đám cưới ...anh ta lấy mình vì cái gì .... căng thẳng, uất hận mình xoa xà phòng khắp cái bồn tắm trượt..... mình đang làm cái việc độc ác là giết con mình và đêm hôm đó máu bắt đầu chảy .. băng huyết..... cứ tưởng là mình sẽ chết. Cái thai kô tồn tại nghĩa là đám cưới sẽ dừng lại ...? anh ta lên thăm mình và ôm mình và nói :mình vẫn tổ chức đám cưới anh yêu em . Mình đã tin rằng mình hiểu lầm anh ta ,trong thời gian đó cứ cố gắng làm việc , cố gắng tập nấu ăn , cố gắng chăm sóc anh ta..... nhưng rồi anh ta vẫn ngang nhiên đi tán tỉnh cô khác và nhắn tin cho người yêu cũ : anh còn yêu em. Và đám cưới đc hoãn lại


Oan hận chồng chất oán hận , mình thề sẽ kô cho anh ta sống thanh thản, mình dùng cách để níu kéo anh ta mình nói mình đã có bầu ,anh ta bắt mình đi khám , và cho đến thời điểm này thì đã có thật. Anh ta khuyên mình bỏ đứa bé đi vì anh ta kô còn yêu mình nữa .... đau đớn.... nhưng đã là trả thù thì phải làm đến cùng chứ ? minh nói : Anh kô cưới cũng đc nhưng em sẽ sẽ kô bỏ thai , em đã bỏ 1 lần rồi em kô muốn mình tàn nhẫn thêm nữa. Sinh con em kô thể 1 mình đc , em cũng kô thể làm bố mẹ em xấu mặt đc. E cần sự giúp đỡ của anh trong thời kỳ mang thai và 1 năm đầu khi con còn nhỏ. Nếu anh kô giúp đỡ thì em đanh phải về nhà anh và sinh nở 2 năm sau em sẽ rời khỏi đó.


1 tháng ..sau anh ta đồng ý cưới.... nhưng trong lòng mình tình yêu dành cho anh ấy giờ đã nguội lạnh nhưng còn con thì sao? Nó đâu có lỗi gì , tiếp tục trả thù cha nó hay....