Mình đang để ý đến một anh Thầy. Mình lớn hơn Thầy 2 tuổi. Mặc dù nhỏ tuổi hơn mình nhưng Thầy rất chững chạc. Mình nghĩ Thầy cũng biết mình lớn tuổi hơn nhưng toàn gọi mình bằng tên và trả lời mail mình thì xưng trống không.Mình cũng có viết một mail nữa cho Thầy nhưng không thấy trả lời ( mình chỉ hỏi về việc học và hỏi thăm sức khỏe Thầy).Mình và Thầy giờ không gặp nhau nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau. Gặp lại Thầy mình ngượng ngạo lắm, không dám nhìn Thầy luôn. Còn thấy Thầy thì có nhìn theo mình. Tuần sau này mình có lịch học của Thầy trong 1 tuần nữa. Mình ngại quá không dám vô học,hichic. ( Vì mình nghĩ Thầy biết mình thích Thầy). Mình phải làm sao để không cảm thấy ngại ngùng và mắc cỡ trước Thầy đây? các bạn giúp mình với nhé. Không vô lớp Thầy học thì tiếc vì không được ngồi ngắm zai đẹp,hihi:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D