Mình và anh ấy yêu nhau đã gần 5 năm rồi, lúc mới quen nhau anh nhắn tin và gọi điện cho mình rất thường xuyên, luôn muốn hai đứa có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn vì đi làm về cả hai đều phải đi học thêm văn bằng 2 để nâng cao trình độ. Trong năm đầu mới quen, anh có nói rằng anh mong mau đến ngày mình và anh sẽ được thành đôi, được bên nhau chứ không phải chỉ gặp nhau 1,2 tiếng đồng hồ lại phải chia tay như thế. Tết về quê anh còn nhắn tin cho mình nói là anh đã thưa chuyện tụi mình với ba mẹ anh.Thế nhưng không hiểu sao từ năm thứ 2 tới nay anh chẳng còn thói quen nhắn tin hay gọi điện cho mình thường xuyên nữa, mà chỉ gọi điện cho mình khi muốn hẹn gặp mình thôi, anh chẳng còn nói với mình những lời yêu thương như lúc trước, lễ tết cũng chẳng bao giờ chúc mình một lời nào hay chở mình đi đâu chơi, những ngày như vậy mình chỉ thui thủi ở nhà 1 mình rồi hi vọng anh sẽ gọi điện rủ mình đi chơi nhưng đều đó chẳng bao giờ xảy ra. Và từ ngày quen nhau tới giờ anh ấy chưa bao giờ đến nhà mình cho biết nhà cũng như chưa bao giờ cho mình biết chính xác nhà anh ở đâu hay dẫn mình về nhà anh để giới thiệu với mọi người, dù mình đã nhiều lần gợi ý. Nhiều lúc mình nghĩ có lẽ anh đã hết yêu mình và mình muốn nói lời chia tay với anh để anh không phải bận lòng vì mình nữa, thế nhưng khi thấy anh nổi giận khi có ai chọc ghẹo mình một cách thiếu lịch sự lúc tụi mình đi uống cà phê hay đi ăn, hoặc cuống cuồng lên lo lắng khi lên mạng chat mà không thấy mình trả lời, điện thoại cho mình không được, có tài liệu học tập hay quyển sách nào hay anh lại đưa cho mình, những lúc đó mình lại nhận thấy anh vẫn còn yêu mình và lo lắng cho mình. Các anh chị và các bạn hãy cho mình lời khuyên đi, mình phải làm gì bây giờ, nên tiếp tục chờ đợi anh, chờ đợi ngày anh lại nói lời yêu thương với mình như trước, chờ đợi ngày anh thực hiện lời hứa là không để tụi mình xa cách nhau nữa hay nên chia tay anh khi quen nhau đã 5 năm mà anh vẫn chưa cho mình biết gì về gia đình và bạn bè anh, cũng như chưa bao giờ cho mình cùng tham dự trong các cuộc vui của anh với bạn bè. Mình năm nay đã 28 tuổi rồi.