mình có nên thông cảm và tha thứ cho chồng không. giúp mình với!
Các mẹ thông thái ơi, giúp mình với.
Mình và anh yêu nhau gần 2 năm thì cưới. Khi yêu anh mình cũng biết trước khi đến với mình mình anh đã từng yêu đơn phương 1 người con gái tên NH học cùng cấp 2 với anh nhưng ko được ng ta đáp lại. mình biết thời gian đó anh buồn lắm. cưới về mình cũng ko đả động gì đến mối tình đầu của anh. Anh là dân giao thông nhưng ko phải đi làm công trình xa. sáng đi tối về. anh đẹp trai, có duyên mình nghe đồn anh cũng có nhiều cô theo đuổi. mình chơi với em họ anh, mình thấy anh cũng nhút nhát, rất chững chạc. những lúc mình giận dỗi.anh luôn là ng làm lành trước anh nói "ko chấp trẻ con". nhà mình nhà anh cách 1 đoạn đường đi bộ chừng 5 phút, gia đình mình biết rõ gia đình anh nên vun vén cho 2 ng thành vợ thành chồng. cưới nhau về giờ mình và anh có 1 bé trai gần 3 tuổi, anh luôn quan tâm chăm sóc vợ con. Thế nhưng càng yêu anh mình càng ko thể chịu đựng được những điều tiếng về anh. Mới đây mình nghe đứa em họ của anh nói nói trước khi yêu và cưới mình anh cũng đã từng dẫn 1 người con gái tên N (trước học cùng Cao đẳng Giao thông trên Thái Nguyên với anh, mình cũng đã từng gặp N) về nhà chơi, cũng ý định cưới N nhưng vì bố mẹ phản đối là ở xa quá nên anh chia tay người con gái đó. Thì ra mình cứ nghĩ ngoài mối tình đầu tên NH của anh ra anh ko còn người con gái nào khác hóa ra tình trường của anh cũng "dài lê thê". mình là người thứ 3. không hiểu sau 1 thời gian nữa còn xuất hiện những người con gái nào anh đã từng yêu?, lúc nào trong mình cũng dấy lên nỗi nghi ngờ, ghen tuông về anh. Mình cứ làm mặt chiến tranh lạnh với anh. anh luôn dỗ dành an ủi mà ko biết lý do. Mình phải làm sao đây, có nên nói cho anh biết điều mình đang nghĩ. có phải mình là ng quá ích kỷ ko, vì trước khi yêu mình anh đến với ai tùy anh. nhưng anh là mối tình đầu tiên và duy nhất của mình, anh luôn hiểu điều đó, anh ko thể lừa dối mình đc, sao lại đối xử với mình như vậy. anh đến với mình là mối tình thứ bao nhiêu rồi? và nghĩ đến việc anh đã từng ở bên cạnh những người con gái trước đó là mình ko chịu đựng nổi. Mình phải thế nào đây để ko làm tồn thương anh???hu.hu.