Mình có nên hi vọng và tiếp tục chờ người ấy quay về hay không?
Mình và a ấy yêu nhau đã gần 2 năm rồi. A ấy là 1 người con ngoan và hầu như rất ít đi chơi vs ai ngoài gia đình. Mình là người bắt đầu vs a ấy. Trước khi quen a ấy mình cũng có yêu 1 người dù là yêu thật nhưng chính người ấy ham chơi và bỏ rơi mình. Sau này mình gặp a và thấy thích a nhưng lúc đầu k dám làm quen vì a là 1 người học giỏi và lạnh lùng lắm. Nhưng bạn bè mình đã giúp và có được số điện thoại của a ấy. Mình bắt đầu nhắn tin cho a và a cũng biết là mình thích a nhưng mình k bày tỏ ra. Sau đó mình và a cũng quen nhau nhưng mình biết a chưa có tình cảm gì nhiều với mình chỉ là thương hại nhưng mình vẫn chấp nhận. A đã làm đủ mọi cách để thử xem mình có thật lòng hay k :) A kêu mình về quê a chơi cùng 1 đám bạn. Gia đình mình khó lắm khóc sưng cả mắt nói dối đủ cách mới đc đi 1 lần duy nhất. Khi về đấy cả đám cùng đi chơi cũng là lần mình trao nụ hôn đầu tiên cho a ấy. A ấy vui lắm và mình cũng vậy. A ấy bắt đầu yêu mình từ đó. Cả 2 còn đi học nên bị trường học ràng buộc rất nhiều chỉ dám nói chuyện qua điện thoại. A ấy bắt đầu rất yêu mình và mình cũng vậy. Mình lúc nào cũng nghĩ sẽ làm tất cả vì a ấy và thật sự là như vậy. Nhưng đc khoảng 1 thời gian sau thì a ít quan tâm hơn ban đầu làm mình buồn rất nhiều nhưng k dám nói. Dần dần rồi mình chịu không được nên đã nói thẳng với a giờ mình k cần nữa thì a lại khóc và níu kéo nói là sẽ thay đổi nhưng thật sự mình quá thất vọng. Mình và a ít đc bên nhau nên mình khao khát lúc nào cũng muốn anh yêu mình hơn nên cứ trách móc a và mong a sẽ hiểu và yêu mình nhiều hơn. Cứ thế ngày qua ngày a đã nói chia tay mình vì lý do a muốn tập trung vào việc học chỉ muốn học mà thôi nhưng vẫn muốn bên mình :) Mình khóc rất nhiều và quyết định đợi a sẽ k tạo áp lực cho anh nữa nhưng chỉ vừa vài ngày sau thì trog lớp có 1 đứa khác thích anh và a thì thân với người đó làm mình buồn lắm. Và lúc đó mọi thứ xung quanh như muốn chọc tức mình làm mình k kiềm chế được nên đã trả chiếc nhẫn lại cho a :) Cũng từ đó mà kết thúc. Khi về a nói vs mình rằng a còn yêu mình chỉ có 20% thôi và trách móc mình những gì mình đã làm với anh trong thời gian qa :) Anh bảo là trog vòng 1 tuần nếu mình k làm đc tình cảm tăng lên thì thôi coi như hết. Mình quyết tâm làm lắm. Nhưng tối a đt a khóc và a bảo mình hãy đi đi và đừng quay về nữa nhưng mình vẫn cố níu kéo mình càng níu thì a càng đẩy mình ra :) mình như muốn van xin a nhưng a vẫn k chấp nhận...sau đó mình phải chịu số phận như thế. Khoảng vài tiếng sau a điện thoại bảo mình ngũ sớm giọng vui vẽ trở lại làm mình lại có thêm hi vọng. Sáng sớm mình điện cho a thì giọng a buồn lắm còn kêu mình onl viber nói chuyện nhưng lúc đó mình chưa onl đc. Vài tiếng sau mình nói chuyện với a thì a lại thay đổi đẩy mình ra xa nữa :) A nói cương quyết k muốn iu ai nữa cả...mình vẫn tha thiết mong a quay lại cả mấy ngày nay khóc hết nước mắt rồi nhưng a vẫn thế ^^ Mọi người khuyên mình có nên chờ đợi a hay không??