Mình có nên chờ anh hay không? Giờ mình đang rất bối rối và mệt mỏi, mong mọi người giúp mình với.
Ngồi 1 mình, mình lại thấy buồn và suy nghĩ rất nhiều, mình không biết phải làm thế nào để tốt cho mình và cho anh. Mình và anh quen nhau hơn 1 năm, chúng mình đều đã về nhà nhau 3 lần rồi. Mình năm nay 27 tuổi còn anh 26. Tình cảm của chúng mình rất tốt, tưởng như sẽ không có chuyện gì thay đổi được.
Thấy con gái đã tới tuổi lập gia đình, nếu tuổi này mà không cưới thì sau này sẽ khó cho mình, nên bố mẹ muốn chúng mình cưới nhau trong năm nay. Mình nói với anh, anh bảo mình chờ anh thêm 2 năm, để anh cố gắng và ổn định tài chính, hiện tại anh không thể lấy vợ khi anh chưa lo được gì cho ba má( ba anh bị tai biến nhiều năm rồi, giờ không nghe và nhìn được, còn mẹ anh đã 60 tuổi nhưng vẫn đi làm mướn ). Xin chia sẻ thêm là anh trai anh đã có gia đình và có con, không ngõ ngàng hay quan tâm gì tới ba má, chỉ còn có anh nên anh phải lo hết. Mình tâm sự về hoàn cảnh của anh, bố mẹ cũng hiểu và thương anh, và bảo cưới thì cho mình 1 số vốn để làm ăn, rồi 2 vợ chồng ổn định và cố gắng phấn đấu . Nhưng anh không đồng ý, anh nói sẽ cố gắng làm chứ không lấy tiền của bố mẹ. Vì yêu anh và thương bố mẹ nên mình gợi ý làm đám hỏi cho bố mẹ an tâm, khi nào 2 đứa có tiền thì làm đám cưới, anh vẫn không đồng ý. Thấy anh không chịu cưới trong khi mình cũng không còn trẻ, đợi thêm vài năm nữa mà anh không cưới thì còn ai lấy mình, bởi vậy mẹ muốn mình chia tay. Có ai cho mình lời khuyên với, thực sự bây giờ mình không biết phải làm sao, không biết phải tiếp tục như thế nào? Mình yêu anh nên muốn cùng anh chăm sóc ba má, cùng anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Có phải anh chưa thật sự yêu mình, chưa muốn gắn bó lâu dài với mình? Nên mới không cưới mình, thậm chí đám hỏi cũng không. Mình có nên chờ anh? Nếu 2 năm nữa anh vẫn chưa có tiền thì sao? Rồi thời gian và cuộc sống phức tạp, tình cảm anh dành cho mình có còn vẹn nguyên hay sẽ phai nhạt?