Mình có một bài toán thú vị, nhờ chị em góp ý xem nên gải bài toán này thế nào nhé
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nề nếp, học tập giỏi giang, hình thức cũng tạm được.
Cái thời của mình, cấp 3 nhìn bạn gái còn xấu hổ, khi bước chân vào giảng đường đại học, bố mình vẫn đe nẹt một câu mà sức mạnh của nó kéo dài tới tận lúc mình đi làm rồi vẫn thực nằm trong nếp nghĩ: "chú tâm vào học, không được yêu đương gi".
Giảng đường đại học rông mở, Hà Nội rông lớn, cũng một vài cô gái cảm mếm mình, nhưng mình vẫn làm theo lời bố dặn.
Ra trường theo tiếng gọi của lý tưởng, mình công tác tại một cơ quan thuộc ngành giáo dục, sáng lên lớp với các sinh viên, chiều thực hiện nghiên cứu, tối về học tập, đi bộ cùng bố mẹ, rất ít đi chơi. Giờ 33 tuổi, bố mẹ giục lập gia đình, mình giật mình nhìn lại thì hình như đã hơi muộn và cảm thấy không biết nên thế nào. Lý do như sau:
- Nhìn các em sinh viên, trẻ sinh, nhưng các em yêu đương hồn nhiện, vừa vao trường đã tay trong tay, yêu đương với các bạn học. Ak, chắc thầy không nỡ tán các em, vì sợ người ta đàm tiếu.
- Nhìn vào các đồng nghiệp, con gái ít quá, mấy năm trước không đẻ ý, giờ các ẻm yên bề hết roài.
- Nhìn vào xung quanh, mảnh đất này người người lũ lượt kéo nhau đi về nơi phồn hoa đô thị như Hà Nội, HCM ... sống hết, các bạn sinh tươi sau khi đi học xong cố gắng ở lại nơi đó làm việc và lấy chồng, còn cô nào đc được thì mình lại không quen, lúc biết thì em đã lấy chồng.\
Thanh Hóa đất rộng, người đông mà sao mình không có quen ai. Hôm vừa rồi, theo các cô đi xem bói, thấy phán hợp tuổi: 80, 88, 89, 97 nếu khó chọn thì còn 85, 93, 94 thì bình thường. Ak, tuổi đó ở đây họ lấy chồng hết roài.
Đấy, chị em xem tiêu chí chọn tuổi đã khó roài nhé, thêm vào các tiêu chí của mình về người bạn đời như:
- Da trắng,mình dây;
- Lạc quan, yêu đời, tình cảm;
- Chung thủy yêu chồng, thương con;
- Chông có làm gì sai thì đường có quát chồng, cứ nhẹ nhàng dạy chồng thôi ;;)
- Hạp tuổi;
Chắc kiểu này, số mình là cái cố tình bị ế đây.
Chị em nào cao kiến chỉ giáo cho mình những ý kiến hay.
Trận trọng cảm ơn, và ai có bản lĩnh cùng mình giải bài toán đó thành đáp án đẹp cả đời,thì từ sống cho tới chết mình sẽ luôn trân trọng người đó :x