Chào các Anh/Chị. Lần đầu tiên tham gia và viết bài. Đây là vấn đề của mình. Mong được mọi người, anh chị đi trước cho mình lời khuyên.


Mình là Nam, 25 tuổi (90). Bạn gái 24t (91) . Tụi mình đang yêu nhau năm thứ 8.


Quen nhau từ năm lớp 10 . Mình ở lại 1 năm (do học dốt :Embarrassment:). Ráng học thêm vài tháng nữa cũng vì có nàng trong lớp. hồi đó nàng "cầm cưa" siêu nhất, cũng là lớp trưởng nữa nên đc mình ưu ái:> Mình cũng kết nàng vì sự vô tư, có chút nghịch ngợm, rất xinh, cao 1m7, da trắng nõn, biết cách ăn mặc. Mình thì tự tin vì có ngoại hình chuẩn, style lạ,luôn đi ngược với số đông. Tính tình lạnh lùng, hài hước phong cách rất riêng, nàng bị mê tít từ khi mình bước chân vào lớp, thế là mối tình đầu đến với cả 2 sau cả tháng trời nàng đầu tư đồ ăn vặt trong h học=P~ .



Sau nghỉ học, mình bắt đầu làm quen với Internet,Web và tìm được đam mê, cuộc sống đích thực ở đó. 3 năm sau. Ở tuổi 20 mình thu nhập ~25tr/tháng. Số tiền không tưởng thời điểm đó. Tình yêu vẫn cứ thế êm đềm. ngày càng đc "chắp cánh" vì những món quà, ăn uống vui chơi những nơi sang trọng hơn.



Năm 22 ước mơ thành hiện thực với bao khát vọng hoài bão khi mình thành lập Cty riêng. đây cũng là bước tiến lớn cuộc đời. Chắc chỉ có mình khi làm GĐ rồi mới cắp sách đi học (học tất cả từ kế toán đến quản trị cao cấp, tâm lý học đến kỹ năng sống.....), Ngày vận hành cty, tối học, nếu rảnh thì quan hệ khách khứa. Đêm làm việc. Thời gian gần như thiêu đốt mình, lúc đó chỉ ước 1 ngày nhiều hơn 24h. Tình yêu cũng theo đó mà không trọn vẹn.vòng xoáy mưu sinh giúp mình trở nên chững chạc, bản lĩnh hơn. Nàng vẫn vậy, vẫn hàng ngày đi học vẫn tiêu xài phung phí vào quần áo dày dép. Mình khuyên bảo rất nhiều. thậm chí giận nhau biết bao lần vì cái kiểu vô tư ấy. Cứ vô tư đến mức chả cần biết sẽ làm gì trong ngày mai nữa. vui thì đến lớp, chán thì ở nhà. Thi thì nhờ người làm hộ...Mình vẫn chiều chuộng thương yêu nhưng bắt đầu cảm thấy lo lắng.



Những mâu thuẫn,khác biệt vê tư duy cứ thế lớn dần. Mình là người cầu tiến, tham vọng mãnh liệt.Sống có mục đích. Mọi việc bắt đầu tồi tệ hơn khi nàng dấu mình đi làm PG ở nhà hàng tiệc cưới, thậm chí 1 vài show diễn thời trang nửa mùa. Lúc đầu mình tức điên lên vì quan điểm của mình phải kiếm tiền từ bàn tay khối óc. Chứ ko thể chỉ đứng 1 chỗ cười với tất cả loại đàn ông. Giống như làm cảnh ấy, họ trả tiền theo độ dài của chân, của số đo 3 vòng.... thậm chí có ít nhất 1 lần nàng say nắng trong time này. Mình tha thứ hết vì biết phần lỗi nhiều hơn là do mình ko dành time chăm sóc quan tâm như trước nữa. (xin lỗi các bạn PG, đấy là quan điểm cá nhân. nếu là người khác mình ủng hộ, ở đây là mẹ tương lai của các con mình và mình mong mỏi nhiều thế.). Nhưng rồi cũng tự an ủi vì biết đâu như thế cũng tốt, nàng vẫn còn bé lắm biết tự kiếm tiền là tốt rùi, thui thì chờ thêm vài năm nữa vậy, mình vẫn yêu thương vẫn chia sẻ, vẫn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với nàng. Đến thời điểm hiện tại, Sau ~2 năm làm việc cường độ cao, áp lực cực lớn. Được tiếp cận tư duy tiến bộ hơn. Mình già hơn tuổi rất nhiều. Sự nghiệp dần ổn định. Còn nàng sau tốt nghiệp cao đẳng thì vẫn vậy, vẫn làm PG, vẫn tiêu tiền như nước. Làm tháng nào ăn hết tháng đó. Nàng sẵn sàng mua cái IPhone 5 16tr trong khi tiền lương chỉ 2tr/tháng, phải vay mượn thêm tiền.Chỉ để chụp hình ???. Mình có ý muốn cho thêm tiền để mở Shop bán quần áo nhưng nàng cứ bàn lùi. Đến lúc này có cảm giác khoảng cách đã quá xa. Mình không còn tin tưởng vào tương lai 2 đứa nữa. Mình giải thích, khuyên bảo rất nhiều, thậm chí mình mua sách báo và yêu cầu 2 tuần đọc 1 quyển nhưng đâu vẫn vào đó.



Đêm trước mất ngủ, lướt webtretho mình thấy có nhiều pha ngoại tình ngoạn mục quá. Cũng muốn thử xem FB của nàng thế nào, có còn hay cò cưa như trước nữa ko ??...



... Log vào thì trời ơi. Friend list hơn 1000. Nàng kết bạn với đủ mọi thành phần. Đa phần là mấy girl dạng ăn chơi đua đòi suốt ngày tự sướng. boy thì cũng thế, ăn chơi đua đòi, thất nghiệp . On fb mục đích chỉ để cua gái,khoe khoang. Có cả tá những tin nhắn làm quen nhưng chỉ có tin nhắn với anh chàng "đồng nghiệp" của nàng. Làm mình ghen lồng lộn. Vì nó cởi mở gần gũi ... Đọc xong mà choáng váng....lúc này mình đã xác định đây là lần thứ 5 nàng say nắng. Các lần trước mình đều tha thứ mặc dù giận lắm, vì nàng trong mắt mình rất ngây thơ , trong sáng đến đáng thương. và lỗi cũng vì mình ít dành thời gian. với lại con gái đến tuổi này ko có ai theo đuổi thì toi, ai chả có suy nghĩ chọn lựa , chọn 10 lấy 1, nên có thể hiểu và thông cảm đc, mặc dù mình là người rất ích kỷ. chỉ muốn nàng là của riêng mình thôi. Nàng biết điều này hơn ai hết. Lần này thì mình thật sự sốc. Sốc vì cái sự thoáng, cởi mở với tất cả mọi người như thế . Có phải nàng luôn sẵn sàng cho những mối quan hệ mới ??



.... Sau đêm đó, Mình nói chia tay, với lý do không nhìn thấy đích đến thì nên dừng lại. Mình nghĩ điều này tốt cho nàng, lần đầu tiên mình ôm nàng và khóc. Lúc này khóc vì thương, cứ có cảm giác nếu ko có mình che chở..nàng chống chọi thế nào bên ngoài xã hội đầy rẫy cạm bẫy cám dỗ, tương lai sẽ như thế nào khi giờ 24t rồi mà sự nghiệp vẫn mù tịt...Mình biết cả 2 vẫn yêu nhau lắm. Với quyết tâm của mình nàng chấp nhận tạm chia tay nhau 1 thời gian để xác định lại, Mình sẽ trả lời dứt khoát về mối tình này sau 10 ngày nữa.



.... Xin mọi người cho mình lời khuyên, mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không?


- Tính cách trẻ con quá như thế, có phần ham chơi, ko có ý chí làm giàu, ko có 1 đam mê nào để theo đuổi. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Mình là người rất công bằng nghiêm túc trong công việc, ko thể đưa nàng vào cty khi nàng ko chịu học hỏi và ko làm đc việc. Vấn đề này có thể khắc phục đc ko ? làm sao để thổi vào nàng 1 ý chí 1 niềm tin rằng khối óc, lao động sẽ cho ta tất cả. Mình có yêu cầu quá nhiều ở nàng hay ko ?


- Vì tình yêu mình có thể làm tất cả vì nàng, có thể tha thứ mọi lỗi lầm , nhưng có cảm giác nàng là người thiếu bản lĩnh, rất dễ yếu lòng trước những lời có cánh. Sự cởi mở trong giao tiếp của nàng luôn tạo cơ hội cho những đối tượng khác. Quen 8 năm nàng say nắng 5 lần, đó là những lần mình phát hiện. Mình có nên cho nàng thêm cơ hội nữa ko ? Điều này có thể thay đổi đc hay ko ?


- Chúng mình còn khác biệt về tôn giáo, nàng đạo thiên chúa, GĐ mình có tới 9 đảng viên.


- Bước vào đời nhau đã quá lâu, nó quen thuộc đến mức như mọi thứ là của nhau ấy . nếu giờ chia tay, thì có phải mình quá tàn nhẫn hay không ?


- Nếu chia tay làm thế nào để nó ít gây ảnh hưởng nhất đến công việc . CV của mình ảnh hưởng nhiều vào tâm trạng.


- Mình còn thương nhiều nhưng gần như cạn niềm tin nơi ấy rồi,1 phần cũng vì khác biệt tôn giáo, văn hóa truyền thống 2 GĐ. Chia tay khi vẫn còn mặn nồng có đau lắm không ?


~~~


Tình yêu là cái quái gì mà nó khiến 1 thứ rắn rõi trở nên mềm nhũn và tầm thường như thế chứ:D, Mình vẫn còn nhiều câu hỏi nữa sẽ chia sẻ ở phần cm.


Chân thành cảm ơn, Mong đc làm quen và hi vọng mình nhận đc nhiều lời khuyên ở cm.