Tôi : Em có hay làm từ thiện khôngEm : Dạ em thích làm từ thiện lắm chứ , nhưng không biết clb nào từ thiện hết anh àh
Tôi : À bên anh đang cần 1 bạn nữ này
Em : Chà ! thích nhỉ cho em tham gia với , mà công việc chính là gì vậy anh
Tôi : À dạy kèm cho 1 bạn sinh viên nghèo vượt khó học môn tiếng anh ấy mà
Em : Anh ne ! Anh thay chi Quynh em dc khonggiật mình 1 cái
Tôi : Thay gi la thay gi em
Em : Chi moi noi voi em la chi rat thich anh day , suong nhe lam anh re em khong dc bat nat em dau day
Anh à ! thật sự em cũng rất thích anh ! Nhưng anh à, anh có biết là từ hồi nhỏ đến giờ.... mỗi lần xảy ra chuyện gì chị em cũng là người che chở cho em , luôn luôn là người nhường nhịn em , lần này em không muốn chị ấy lại tiếp tục nhường em nữa ! 1 ngày sau em nó dắt 1 đứa về và nói đó là bạn trai của em
Em à anh sắp trở thành sinh viên rồi !!!nên chuyện tình cảm cũng khó khăn với anh ,Em hãy chờ a ra trường nhéEm : Em sẽ chờ anh
W àh ! có 1 lần W nói với em là : muốn thấy được cầu vồng thì phải biết cách chịu đựng được cơn mưa ! W àh ! đã 3 năm trôi qua rồi , nhiều đêm em nằm khóc và tin tưởng đợi chờ ,đôi khi em muốn đi dạo cùng anh, thì anh nói anh học hành nên rất bận , Khi ấy sinh viên là cả 1 thế giới hoàn toàn xa lạ với em , em cũng nghĩ là sinh viên thì phải học hành rất nhiều,em lo lắng cho anh nên em hoàn toàn không dám làm phiền anh , nhưng anh à ! giờ đây em đã là sinh viên năm nhất, em mới cảm nhận được sự bận của anh , Chã lẽ a bận đến nỗi không có thời gian nhắn cho em 1 tin nhắn sao anh, anh bận đến nỗi quên mất ngày noel và valentine sao hả anh !!! W à , W có thật sự yêu em không hả W ! Nước mắt của em đã đủ thành cơn mưa , nhưng cầu vồng đâu rồi W ơi !!! Em thật sự cần 1 câu trả lời từ anh , Đúng vào ngày bắn pháo hoa sắp tới , e sẽ chờ anh tại nơi kỷ niệm của 2 chúng ta , E sẽ chờ.....

