mình cần các bạn giúp mình, mình cảm thấy tội lỗi khi yêu 1 lúc 2 người, và giờ không biết nên làm sao?
mình xin tặng 10k card cho những bình luận chân thành hoặc nc tâm sự qua zalo, không phải mình ra vẻ giàu có, nhưng những lời đóng góp của các bạn quý giá hơn thế này nhiều, và mình muốn tìm lối đi hơn là day dứt như thế này và có lẽ hơi dài
Đã có bạn nào đã yêu 1 lúc 2 người cùng một thời điểm chưa?
Tôi đang yêu 1 lúc 2 người, hiện tại t đang cảm thấy rất mặc cảm ngoại tình và tội lỗi
Tôi bắt đầu mối tình đầu của mình vào năm 12, khi vào đại học, cô ấy đi học, còn tôi đi làm, chúng tôi sống chung với nhau bây giờ cũng dc 1 năm rồi, và chi phí tôi lo hết để cô ấy học (cô ấy có phụ tôi tiền ăn), lúc đầu tôi yêu cô ấy, nhưng khi sống chung tới giờ, mình cảm thấy cảm giác yêu không còn, chỉ còn cảm thấy mình có trách nhiệm với cô ấy ( chúng tôi đã quan hệ với nhau, nhưng có sử dụng tránh thai), chúng tôi sống chung, hay gây gỗ với nhau vì những chuyện không đâu, nhiều lúc cô ấy nói tôi không làm dc gì cho cô ấy và tôi rất buồn về việc đó, tôi nghĩ giờ cô ấy cũng thương tôi chỉ vì một số cái chúng tôi không hợp nhau, hoặc là tôi suy nghỉ nông cạn, tôi với cô ấy bằng tuổi nên cô ấy không bao giờ gọi tôi là anh cho thân mật (ông vs tui), hiện tại tôi buồn cô ấy về tính cách (cô ấy trầm tính, ít nói, đi chơi với bạn tôi thì ko nói gì chỉ ôm điện thoại), cách nói chuyện xưng hô, và cả trong quan hệ, và gia đình bạn bè tôi bây giờ điêu biết cô ấy
Lúc giận nhau t cảm thấy buồn và kiếm người nc, t quen 1 cô gái(khách hàng của tôi) và bắt đầu nói chuyện, 4 tháng sau chúng t làm người yêu, và giờ 1 năm chúng t rất yêu nhau (chưa động chạm gì tới thể xác nhau cả), t với em ít đi chơi, vì nhà em khó, 1 tháng đi chơi với nhau được 1 lần, nhưng cô ấy đã tính tới chuyện hôn nhân với tôi, hiện tại tôi rất yêu em, em có vẻ xinh đẹp hơn cô ấy, thân thiện hơn, và siêng năng hơn. nhưng trình độ thì không bằng, hiện tại em chỉ là công nhân (lớp 9 phải theo pame vô thành phố làm sinh sống) và em nhỏ hơn tôi 1 tuổi
Tôi cứ định duy trì mối quan hệ song song này, xem liệu tình cảm tôi và em có thể duy trì thêm, hoặc là cô ấy thay đổi(dù tôi đã nói chuyện với cô ấy), nhưng t luôn suy nghỉ như vậy càng lún sâu càng khó tách rời
T nên chọn đi tiếp tình cảm hiện tại (vì mọi thứ đã sắp đặt sẵn, chỉ cần thời gian cưới cô ấy là xong), hay đi tiếp 1 con đường mới với em
hiện tại tôi quen cô ấy được 3 năm và 1 năm sống chung, và quen em được 1 năm thôi, giờ tôi không biết chọn ai, không biết nói lời chia tay với ai, tôi cảm thấy tội lỗi, tôi sợ cảnh phải làm 1 trong 2 phải khóc
T nói có thể nhiều chỗ mọi người chưa hiểu, mọi người có thời gian tâm sự với t không, trả lời cho t ý kiến, tốt hơn có thể nc qua zalo(01677448716), t sẵn lòng hậu tạ các bạn đóng góp ý kiến với tôi, cảm ơn!!!:((:((:((