Mình bị yêu đơn phương rồi, mọi người giúp mình "cưa" zai này với!!!
Mình và zai cùng tuổi (28 dương), biết nhau được 1 năm rồi. Zai là người Hàn và mới sang VN được 1 năm. Khoảng tầm này năm ngoái mình và zai làm việc với nhau, được 2 tháng thì đường ai nấy đi do mình chuyển công ty. Lúc đầu zai có tình cảm với mình và hay quan tâm mình song mình thấy ko hợp nên nói là chỉ coi zai là bạn, zai nghe thấy vậy thì giữ khoảng cách với mình hơn. Lúc đó mình ko thích zai vì thấy zai thuộc diện ăn chơi, thích hát hò, nhảy nhót, shopping, sành điệu, hút 2 gói thuốc/ ngày.... nói chung là zai và mình khác nhau hoàn toàn. nhưng trong thời gian làm việc chung zai đã kể cho mình nghe rất nhiều về zai và gia đình zai ở bên Hàn, mình thấy zai ko giống như những gì thể hiện ra bên ngoài nên mình lại thích, lúc này thì mình đã quyết định chuyển công ty mất rồi.
Sau hôm chia tay, zai có nhắn tin cho mình với nội dung là "pls take care of yourself and anytime text me if you wanna do that". Từ đó trở đi thì ko thấy zai nhắn cho mình nữa. 2 tháng sau đó mình buồn buồn nhắn tin hỏi thăm zai thì zai bảo là buồn vì ko có bạn ở bên này, suốt ngày chỉ đi làm, đá bóng, tập gym và nghỉ ngơi thôi; zai nhắn thêm 1 tin là "when you have free time pls call me. if you dont mind, i want to take time with you". Mình đọc tin nhắn đó thì rất vui nhưng vẫn cứ ậm ờ kiểu ừ biết rồi nhưng sau đó chẳng bao giờ dám gọi cho zai.
Rồi 2 tháng nữa mình chẳng thấy zai nói năng gì nên mình lại nhắn tin, zai cũng nhắn lại y như lần trước, mình lại thôi. Mãi đến hôm vừa rồi, lấy cớ là về quê ăn tết mới lên nên mình nhắn tin hỏi thăm zai trước, sau đó mình cũng "đưa đẩy" một chút và zai rủ mình đi cafe có thời gian và không gian cụ thể hihi. Hôm đi cafe zai vẫn nói chuyện nhiều, cởi mở thân thiện với mình. Zai bảo là 70% thích ở lại VN làm việc và muốn lấy vợ VN. Sau buổi cafe thì tình hình vẫn ko tiến triển gì, zai có vẻ nói chuyện với mình nhẹ nhàng dịu dàng hơn trước. Xong rồi lại đường ai nấy đi và chẳng ai liên lạc với ai nữa. Bây giờ mình muốn "cưa" zai mà ko biết thế nào vì mình rất ngại và nhút nhát, sau mối tình năm 21t đến giờ thì chưa có thêm mối nào cả. Hồi còn làm việc chung thì thỉnh thoảng zai có chủ động nhắn tin cho mình, nhưng từ ngày "chia tay" thì toàn là mình nhắn, lần nào mình nhắn tin zai cũng trả lời ngay và nội dung trả lời rất ngắn gọn, hỏi gì nói đó.
Mọi người tư vấn cho mình với, cám ơn mọi người nhiều ạ! :)