Chào cả nhà. Em đang trong tình trạng rất bế tắc không biết phải làm gì nữa. Chuyện là thế này, em và người yêu em ( em xin phép gọi bằng nó vì nó ít tuổi hơn em và bình thường bọn em cũng hay nói như thế ) quen nhau được 1 năm 7 tháng rồi. Nói mọi người đừng cười, em và nó quen và yêu nhau qua mạng ( thế giới ảo ạ). Mới đầu yêu thì ai cũng thế thôi, vui và đẹp lắm. Nhưng càng về sau thì càng chán. Chuyện muôn thủa, đôi nào cũng thế phải không ạ? Người yêu em thì rất tốt, ít tuổi hơn em nhưng rất biết quan tâm chăm sóc em, luôn trêu đùa em làm em cười. Nói chung mọi thứ đều theo kiểu là hành động hơn lời nói. Nhưng đúng là " ở trong chăn thì mới biết chăn có rận". Càng ngày em càng thấy mọi thứ đều tồi tệ. Các chị biết đấy, con gái thì ai chả thích lời đường mật. Nhưng ny em thì.... mới đầu thì cũng có nói nhưng càng về sau thì.. Ôi! Suốt ngày gặp nhau chỉ tìm cách làm em tức, trêu em rồi chọc giận em, không nói nổi câu yêu thương nào! Em nói thì bảo: Tính thế thay đổi làm sao được rồi tôi có thế thôi, rồi quay ra nói đểu em về người yêu cũ bla...bla... Đúng là em hết chịu nổi. Không chỉ có thế đâu ạ, Em thấy nói thực sự mang tính cách đàn bà! Ban đầu thì em nghĩ tính nó nói nhiều, ừ thì em cho qua, vì em thì ít nói nên cũng cần có người nói nhiều. Nhưng đời đâu như ý muốn... Em chưa thấy cái thằng đàn ông nào mà lại đi cãi nhau với đàn bà ở trên face. Xong rồi chẳng mua đồ của người ta mà suốt ngày cứ đi chê bai đồ của người ta thế này thế kia. Hậu quả là bị mọi người báo cáo và không dùng được nick face đó nữa. Đến mức như thế rồi, em nói cho thì lại biện minh là để bán hàng, kiếm tiền nọ kia, Ôi! em hết nói nổi luôn! Tiếp tục có 1 vụ như này ạ. Trước thì đi ăn uống, đi chơi các thứ thì lúc e bỏ, lúc nó bỏ, cũng không quá phân biệt ai hơn ai kém. Nhưng mà dạo gần đây e hết tiền nên nó bỏ suốt. Em thì nghĩ đơn giản có lúc này lúc kia nên cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng mà ... e không thể ngờ được.. không biết nó nói đùa hay nói thật.. nó bảo em là cứt sắt, chả ai ăn được của bà cái gì! Đúng là từ trước giờ e sống rất tiết kiệm, tính em thì không muốn tiêu cho những khoản không cần thiết, nhưng mà khi hứng lên thì e tiêu tiền rất nhiệt tình. Nó nói em như thế thật sự động đến lòng tự trọng của em. Trong khi đó, lúc nó không có tiền thì e là người bỏ tiền chứ còn ai, nó mua đồ cho e, em cũng rủ nó đi mua đồ rồi em tặng nhưng nó từ chối. Ừ thì không thích thì thôi chứ em cũng chẳng lãng mạn được nữa. Chẳng dừng lại ở đó, ai đời ny kiểu gì suốt ngày bới móc, xỉa xói em, chuyện vô cùng đơn giản mà nó cũng bới móc e được xong còn lôi chuyện người yêu cũ ra để xỉa xói em nữa chứ. Thật sự là em thấy nó đàn bà kinh khủng! Em cũng đã nói thẳng với nó là nó tính đàn bà. Nó hỏi lý do nhưng thực sự e không muốn nói, Vì nói ra nó có hàng tá lý do để biện minh. Mà em chán ngắt cái biện minh của nó rồi, Lúc nào chả thế! Em chửi nó đàn bà rồi mà nó cứ như không ý. Em nghĩ nếu là đứa khác nó đòi chia tay rồi chứ nhưng nó thì chả động tĩnh gì..


Còn về phía em, thực sự là dạo gần đây e thấy rất mệt mỏi, chẳng muốn yêu đương gì nữa. Vì thế nên e hay cáu gắt với nó. Nó cũng muốn em tình cảm thế nọ thế kia nhưng thực sự thì em không thể tình cảm được khi nó cứ suốt ngày trêu chọc rồi làm e tức điên lên mới thôi, cả tính đàn bà của nó nữa. Thực sự thì em cảm thấy không còn tình cảm với nó nữa. Cảm giác như là con người nó hoàn toàn thay đổi và tình cảm của em thì hoàn toàn sụp đổ. Dường như là do trái tim em lâu nay không hề được rung động nên nó dần trở nên nguội lạnh vậy!


Đấy chuyện của em là thế! Em không biết lý do do em hay do nó nhưng thực sự em không biết phải làm sao nữa. Em không dám bỏ nó vì em bị bỏ rơi 1 lần rồi nên không muốn bỏ rơi người khác. Em sợ e phải hối hận. Em có nên cho tình yêu của bọn em thêm 1 cơ hội không???