Rất khó khăn mình mới có thể có được cô bé, tưởng rằn mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp khi có dc trái tim của em nhưng từ lúc chính thức quen nhau đến giờ mình luôn có cảm giác...có gấu cũng như không.
em có yêu tôi ko? e muốn j ở tôi?...đó là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong tâm trí tôi, chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại yêu em đếm mức như vậy nhưng lại ko cảm nhận được điều đó từ em. Từ lúc yêu em đến bây giờ, tôi phải sống trong sự chịu đựng, nhiều lần muốn nói lời chia tay nhưng vì quá yếu đuối, tôi ko thể nói ra điều đó. Khi gặp tôi, em vẫn cho tôi những nụ hôn triều mến, vẫn ôm ấp, vuốt ve và còn hơn thế nữa. Nhưng khi xa tôi, em lại trở thành người khác. Nếu như ban đầu khi theo đuổi em, tôi có thể call e vào những buổi tối thì bây h tôi chĩ có thể nt nhưng chừng vài tin thì em lại chúc tôi ngủ ngon rồi kết thúc. Lỡ tôi có gọi thì e vẫn nghe nhưng chừng vài phút thì em lại kết thúc nhưng khi tôi không nt cho em vì giận thì em lại cho là tôi bỏ rơi em và sau đó em sẵn sàng "chơi" lại tôi bằng cách hủy cuộc hẹn vào đúng phút cuối để tôi phải cảm thấy khó chịu, đau đớn vì em. Có ngày tôi đi đám cưới, uống hơi nhiều nên tôi nhứt đầu, em nt hỏi tôi đi đâu thì tôi bảo là tôi nhứt đầu quá, muốn nằm một tí, chúc em ngủ ngon thì qua ngày hôm sau em liền hũy cuộc hẹn vào phút cuối với lý do mệt khiến tôi vs em phải cải vả. Thời gian gặp em cũng rất ít, mỗi tuần em chĩ cho tôi gặp một lần và như tuần này, em hũy hẹn và xem như 2 tuần mới có thể gặp em. Tôi có cảm giác, mỗi tôi là xây dựng mối quan hệ này, còn em thì bất cần nó. Em cũng thiếu sự tôn trọng tôi, đôi lúc, tôi ko biết em buồn bực chuyện gì nhưng khi nt mà em thấy phật ý là em sẵn sàng nổi nóng và trách móc tôi. Nhưng khi cãi vã, thì em lại đổi ngược hoàn toàn khi nói tôi là người ko tôn trọng em. Mối quan hệ của em vs tôi cũng mập mờ, em chưa công khai vs bạn của em, và em muốn tôi cũng vậy nhưng vô tình gặp bạn tôi thì em cũng nhận em là bạn gái của tôi. Em lấy lý do, khi nào chắc chắn mới công khai vì em rất ghét cảnh giới thiệu rồi mà đứt gánh...! Tình hình hiện tại, là tôi phải chạy theo em, chạy theo dòng cảm xúc, cảm hứng của em. Tôi cảm thấy mệt mõi, muốn chia tay nhưng tôi chưa thể làm được vì tôi còn yêu em rất nhiều. Đầu óc tôi, lúc nào cũng nghĩ về em, nhất là mỗi khi em làm cho tôi buồn thì tôi lại càng suy nghĩ rất nhiều. Giờ tôi phải làm sao đây hả mọi người, bạn bè tôi bây h cũng giận tôi vì tôi quá yếu đuối, tôi không còn ai để tâm sự, chĩ còn biết lên đây thôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cám ơn tất cả!