Chào cả nhà, mình có một chuyện muốn tâm sự với cả nhà và hi vọng mọi người cho lời khuyên.
Mình sinh năm 88, bạn gái sinh năm 86, lúc mới quyen cũng nghe một số bạn bè, người quyen nói về vấn đề tuổi tác hai đứa không hợp. Tuy nhiên mình cũng chẳng quan tâm gì mấy về vấn đề này, sau một thời gian quyen nhau mình có dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình, lúc đầu ba mẹ mình không đồng ý vì tuổi hai đứa không hợp, mình phải vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ. Mình tình năm nay sẽ tổ chức đám cưới, đang chuẩn bị đưa ba mẹ mình lên gặp gia đình bạn gái thì mẹ của bạn gái gọi điện bảo mình lên gặp và nói chuyện, bà bảo tuổi hai đứa xung khắc không lấy nhau được, mình rất ngạc nhiên vì lúc về nhà bạn gái chơi, mình có nói rõ năm sinh cho mẹ bạn gái nghe và bà không phản đối gì cả. Mình thấy mệt mỏi vì chuyện tuổi tác quá, giờ mình cũng không biết giải thích sao với ba mẹ mình vì kế hoạch lên thăm nhà bạn gái mình đã thông báo với gia đình để sắp xếp công việc,mình cũng thử thuyết phục mẹ bạn gái nhưng kết quả cũng chỉ là con số không.
Giờ hai đứa không biết nên tiếp tục hay kết thúc, bọn mình quyen nhau cũng được 3 năm rồi, giờ kết thúc mình cũng không biết bắt đầu lại từ đâu, còn bạn gái mình nữa, cô ấy buồn và khóc rất nhiều.
Mình hi vọng mọi người cho mình một lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người nhiều lắm !