Chúng m yêu nhau được hơn 1 năm rồi , cũng nhiều sóng gió , mấy tháng trước bạn gái m đã nói chia tay vì gia đình cô ý xem bói bảo chúng m không hợp tuổi , m năm 88 cô ý 89, lúc đó m níu kéo , đến tận chỗ trọ của cô ý nói chuyện và 2 đứa đã ôm nhau khóc rất nhiều rồi cô ý đồng ý quay lại , từ lúc đó m cảm thấy yêu và quan tâm đến cô ý nhiều hơn . Cô ý bảo phải giấu chuyện yêu đương , bảo là phải nói chia tay với m rồi để mẹ cô ý không phiền lòng nữa rồi đợi đến khi ra trường công ăn việc làm ổn định 2 đứa sẽ thuyết phục gia đình , hồi trước m có quen với em cô ý giờ cô ý cũng bảo không nên gặp nữa vì sợ e ý nói lại với gia đình ! Giờ mỗi khi cô ý về quê là lại phải gọi điện kiểu giấu diếm m cảm thấy chán lắm .


Chúng m học chung 1 lớp ĐH , dạo này cô ý đang tập trung làm đồ án tốt nghiệp , còn m thì không đc nhận đồ án và phải đợi đến đến cuối tháng 8 khi cô ý ra trường , cô ý lúc đầu biết tin thì bảo đợi m và động viên m cố gắng phấn đấu trả nợ nốt các môn để nhận đồ án .


Dạo này m cảm thấy cô ý thay đổi nhiều , tin nhắn, gọi điện toàn m chủ động , mà cô ý nhắn lại cũng rất ngắn , 2 hôm rồi m không liên lạc và điên thoại của m cũng im lặng luôn ! Khi ở cạnh nhau m không còn cảm nhận được tìm cảm của cô ý nhủ lúc trước nữa ,chuyện ấy cũng toàn m đòi hỏi , cô ý cũng nói thẳng với m là cô ý không muốn làm chuyện đó nữa !


Mấy tuần trước cô ý hay nói với m thích điện thoại cảm ứng màu trắng ,m định mua tặng cô ý nhưng lúc sau cô ý bảo không muốn vì m chưa làm ra tiền và cô ý muốn tự mua nhưng giờ kô cần nữa vì dành tiền vào việc khác . Tuần trước m liên lạc thì thấy cô ý dùng 2 sim nên hỏi thì m mới biết là cô ý đã mua điện thoại mới đúng kiểu mà cô ý thích , hỏi ra thì cô ý bảo mua được gần tuần rồi , m trách là sao không nói với m thì cô ý âm ừ sang chuyện khác , điện thoại của cô ý đặt mật khẩu m hỏi thì cô ý kô nói ,bảo m cần xem gì thì cô ý mở hộ ! Vài lần m đèo cô ý đi chơi cô ý bảo muốn đi xe tay ga , còn m chỉ có chiếc xe máy cũ , cô ý hỏi m ra trường đi làm có mua xe không nữa ...


Nhà m ở thành phố còn nhà cô ý ở quê , kinh tế 2 nhà cũng bình thường , m là con 1 , cô ý còn 2 đứa e nhỏ !


Bạn bè nhận xét cô ý diện mạo cũng bình thường , nhưng với m cô ý rất xinh đẹp và có duyên , m yêu và lúc nào cũng nhớ đến cô ý ! chuyện tiền nong phần lớn là m trả , nhưng nhiều lúc cô ý cũng đòi trả , cô ý ít khi đòi hỏi m mua gì mà toàn m tự nguyện .


Còn về phần M thì bình thường , chỉ hơn được cái về ngoại hình , mọi người nhận xét m hiền lành , số m cũng khá đào hoa có nhiều người thích m có lẽ vì họ thích ngoại hình nên m cũng nhanh chán , từ lúc yêu cô ý thì m chỉ luôn nghĩ và yêu 1 mình cô ý mà thôi, tiền bạc thì bố mẹ chu cấp khá đầy đủ !


Mấy hôm nay m cảm thấy mệt mỏi và nhớ cô ý quá , muốn liên lạc nhưng lại nghĩ lại giống nhủ mọi khi toàn m chủ động rồi cô ý nhắn tin cũng cụt lủn mà buồn , mà m cũng có lòng tự ái chứ ! Tâm sự với các bác , mong nhận nhiều ý kiến chia sẻ , xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc tâm sự của m !