Men cần xin ý kiến của chị em phụ nữ,chưa yêu,đang yêu và đã có gia đình
hiện này mình có tình cảm với 1 cô bé,nhưng bà ngoại cô bé lại là con nuôi của cụ nội mình,mình nghĩ là cô bé đó có 1 chút tình cảm với mình
Thực sự thì mình cũng khá nhiều tuổi rồi ~30 tuổi,trước đây mình có yêu 1 người,rồi người đó đi lấy chồng(tình yêu thứ nhất tan vỡ khiến mình rất buồn)sau này có người con gái khác lấp đầy chỗ trống đó,nhưng rồi cũng lại ra đi,lần này mình cảm thấy thực sự thất vọng về con gái.sau này mình trở thành 1 casanova thực sự,thời gian gần đây mình quyết đinh dừng tất cả chỉ vì người con gái này,mình có ý định nghiêm túc trong cuộc đời là lấy cô bé đó,nhưng mà cô ấy lại sợ không có ai đồng ý chuyện tình cảm này,bây giờ mình phải làm sao?có nên tiếp tục đấu tranh không?hay là dừng lại(mình thì nghĩ nếu dừng lại chắc chắn sẽ rất lâu để có thể tìm thấy người mình yêu thương)tâm trạng bây giờ rối bời quá,xin chị em tư vấn hộ với:Sad::Sad: