em và ng yêu em học cùng cấp 3,yêu từ năm lớp 12, bọn em đang hoc năm 2 cao đẳng nhưng khác trường,cả 2 nhà ở hà nội,em học ở hà nội
em cũng có về nhà người yêu mấy lần,lần đầu ắn cơm rất dông người, mấy lần sau (3-4 lần) là em qua đón anh ý ra bến xe để len thái nguyên học(anh ý học trên thái nguyên, 2 tuần về 1 lần)
có 1 lần em làm bánh qua nhà tặng anh ý, vào đến nới mới biết bố mẹ anh có nhà,hix cuống quá thế là em bảo cháu có làm cái bánh biếu 2 bác, hix bó mẹ anh ý cứ tủm tỉm cười, rồi lúc anh ý đi xuống ngồi ăn bánh, em cuống quá phọt ngay ra câu: anh chấm cho em làm cái bánh này mấy điểm ạ:rolleyes: hic bố mẹ và anh ý nhìn nhau cười còn em thì ngại quá
mẹ anh ấy cũng hay bảo anh ấy là bảo với em thỉnh thoảng về nhà anh ấy ăn cơm cho vui,mẹ anh ấy trẻ, khoảng 41 tuổi thôi ạ hihi vì mẹ anh ý cưới tháng 12 thì tháng 3 đã sinh anh ý ^^
hôm nọ sinh nhật em anh ý nhưng ko tổ chức( 6 tuổi) em có mua tặng 1 cái áo khoác, em tặng trước sinh nhật 2 ngày,lúc đó em mang qua nhà dì anh( vì em anh, anh ý mà mẹ anh đang ở đó), em vào tặng rồi ngồi nc với anh 1 tí. trong lúc đó mẹ anh và dì anh ngồi trong nhà nc với nhau, dì anh hỏi xã giao em vài câu, mẹ anh hok nói gì
đúng hôm sinh nhật em anh ý, thì anh ý ở trên thái nguyên,em đã bàn trước với anh ý, em làm 1 cái bánh gato mang tới tặng sn em anh, mẹ anh ra mở cửa rất niềm nở, 2 bác cháu ngồi nc với nhâu, nhưng bác ý có nói 1 cấu thế này với em: Hiếu là con trai ,nên yêu ko đc gì mà cũng ko mất gì, cháu là con gái thì khác:confused:( đại loại là phải biết giữ gìn)
bác ý bảo: thằng Hiếu nó vẫn còn mải chơi, bằng tuổi nhau thì con gái bao giờ cũng chín chắn hơn con trai, nên cháu bảo nó hộ bác,bây giờ phải cố gắng, bác giao nó cho cháu quản lý,nếu sau này 2 đứa có duyen mà láy đc nhau thì cũng đỡ khổ
em ko hiểu bác ý bảo thế là có ý gì ạ
, mà em tưởng cái câu phải biết giữ gìn thì mẹ em mới là ng nói với em chứ nhỉ sao mẹ ng yêu lại noi, thật sự em kô phải là người hư hỏng, ắn chơi, em còn hơi trẻ con nữa,bác ý cũng biết thế
bố em ko hề biết em có ng yeu, mẹ em thì biết nhưng em ko kể mang bánh đến nhà anh ý, lần đầu tiên đến nhà anh ý ăn cơm( rất đông người) em ăn mặc lịch sự, chào hỏi lễ phép, vào bếp bưng bê giúp nhưng lúc về thì dì anh bảo là em chào hơi to, có vẻ ăn chơi, ko đc thùy mị
hic em thấy dì anh ý vô lý khi mới gặp mà đã nx vậy,tóc em làm xoăn nhưng chỉ hơi nâu, hôm đến ăn em ko makeup,vì em ko biết trang điểm, mặc quần áo dài ko hở tí nào mà vẫn bị nói thế, về em kể với mẹ em , mẹ em ko thích lắm, và bảo là nên hạn chế đến đấy, sau này đi làm rồi đến sau
mẹ anh ý thì lại bảo anh ý là phải đưa em đến nhà thường xuyên, ăn cơm có gì ăn nấy cũng đc, cho mẹ anh ý biết tính, bảo là "ko thì sau này mà có chuyện gì thì đừng bảo với mẹ"
từ sau cái hôm ý em hok kể với mẹ em là em mang bánh ,tặng quà sn cho em anh ý, chỉ kể là bọn em đi chơi bình thường thôi ạ'
mẹ em và mẹ anh ý mỗi ng nói 1 kiểu em phải làm sao ạ