Em yêu xa. Gia đình em gần như không biết rằng chuyện tình yêu này nghiêm túc(em cũng không dám kể thật, vì mọi người phản đối Ny em ở xa, Sài Gòn). Còn gia đình anh ấy đã biết em (Em vào SG 1 lần đám cưới chị gái anh ấy hồi Tết vừa rồi). Thứ 7 này, mẹ anh ấy ra Hà Nội có việc, và bác ấy nói với Ny em rằng bác muốn gặp em. Em cũng chưa biết cụ thể thì gặp thế nào, bác ấy chủ động điện thoại em ra đón hay thê nào, vì bác ấy có công việc giải quyết ở Hà Nội, gặp em chỉ là phụ thôi.


Các anh chị cho em hỏi, nếu gặp mặt thì em nên gặp bác ấy ở đâu ạ? Quán cafe, quán ăn hay ở đâu ạ? Và em nên mua quà gì để bác mang về làm quà cho mọi người ở nhà ạ? Em ở Gia Lâm ạ.


Em xin cảm ơn các anh chị.