Chào các chị, mẹ,


Em đang rất bối rối , không biết phải làm thế nào . Mong các chị cho e lời khuyên !


Em và ny yêu nhau dc 7 tháng. Bản thân e hay ny em cũng đều rất hài lòng về đối phương và do cả 2 đã cứng tuổi, nên đã tính đến chuyện kết hôn. Chúng em chỉ chờ đẹp tuổi là cưới . 2 bên Gd cũng biết nhau và mối quan hệ cũng tốt đẹp, không có chê bai gì về em hay ny em.


Em với ny lên plan du lịch Đà Nẵng riêng 2 đứa. Trc khi lên plan , em có nói với bố mẹ em là đi ĐN với bạn , nhưng không nói rõ là đi riêng với ny. Bme em rất tin tưởng em, nên k hỏi gì thêm.


Chuyện bất ngờ xảy ra là , mẹ ny em biết được trip đi riêng này do ny em để lộ. Bác có gọi điện cho em, và ý là em phải xin phép rõ ràng với bme em ( bác nhấn mạnh rõ là mẹ em) về trip chỉ 2 đứa .


Sau cuộc điện với bác, em rất giận ny vì anh không ý tứ giữ gìn danh dự cho em trc mẹ anh. Chúng em có cãi lộn nhau qua Fb . Em nóng tính đã phủ đầu anh = những câu không chủ ngữ nhưng hoàn toàn không nói bậy. Em quyết định hủy chuyến đi ĐN và nói với anh về qd đó. Anh thể hiện rõ thái độ không hài lòng vì sự " sồn sồn" của em và đổ lỗi em vô trách nhiệm- hủy chuyến đi như hủy 1 bữa Cf . Trong lúc nói chuyện qua Fb , em liên tục phải giục anh reply , mặc dù em biết , tjan đó anh đang rảnh. Em type xong khoảng 5p thì a mới reply và điều này lặp đi lặp lại khoảng 3 lần. Em cực kì ghét việc reply chậm , nhất là việc quan trọng như thế này. Sau cuộc nc, anh chốt = câu , " a đi ngủ, khi nào e bình tĩnh thì mình nói chuyện tiếp" dù sắp tới giờ hẹn hò của 2 đứa.


Em thực sự chán nản! CHÁN TOÀN TẬP!


Em đã im lặng 5 ngày nay với anh vì không thể chịu dc hành động và suy nghĩ của anh.


Mong các chị cho em về chuyện tình cảm này. Em thấy anh không quan tâm tới danh dự của em, cũng như cảm xúc của em.


Em có nên chia tay?????