Ai cũng nói mối tình đầu đẹp nhưng lúc nào cũng tan vỡ nhưng riêng nhà e thì có đến 2 mối tình đầu đều thành đấy ah . Mối tình thứ nhất là ba mẹ ( cứ cho là thế hệ trước không tính ) , còn mối tình thứ 2 là của a 2 ( hai vợ chồng quen nhau 8 năm mới cưới ) . Đến e cũng đang có mối tình đầu mà sao thấy khó khăn quá , cái số 2 đứa bon chen giành học bổng thế là năm sau a 1 nước , e 1 nước nhé :-S . A ấy thì co nhiều mối tình rồi nhưng riêng e là tình đầu nên đặt nhiều tình cảm lắm . Mẹ nào có ông xã là mối tình đầu thì cho e niềm tin nhé và cách giữ ty nữa :x