Mẹ chồng thiên vị - mình suy nghĩ vậy có ích kỷ lắm ko?
Mình xin phép mở 1 topic mới, vấn đề là mình cảm thấy bức xúc và khó chịu khi thấy mẹ chồng mình cư xử có phần thiên vị, ko phải thiên vị giữa các con dâu mà giữa những đứa con của bà.
Vợ chồng mình là trụ cột chính trong nhà, ngoại trừ chi phí điện nước và điện thoại ra thì hầu như mọi chi tiêu trong nhà đều do vợ chồng mình đảm nhiệm. Trong nhà hư hao bất cứ cái gì, từ ổ khóa bóng đèn đến những thiết bị tiện nghi sinh hoạt trong nhà đều do vợ chồng mình cán đáng. Vậy mà các bạn biết ko, mẹ chồng mình vắt nước cam, xay sinh tố cà chua... chỉ làm đủ 4 phần: mẹ chồng, 2 đứa em chồng (đã đi làm nhưng chưa kết hôn) và 01 đứa cháu ngoại. Trong khi chồng mình cũng là con, lại là con trai trưởng trong nhà, thế mà Mẹ chẳng làm cho chồng hay con mình thêm 1 phần??? Mình cũng ko cần mẹ chồng phần mình đâu, nhưng đây là con trai và cháu nội của mẹ, vậy tại sao mẹ chỉ biết chăm sóc cho những người con và cháu khác của mẹ??
Đó là chuyện nhỏ, còn vấn đề lớn là việc chi tiêu trong nhà, trước đây tất tần tật đều do vợ chồng mình lo, dù đã đi làm, nhưng 2 đứa em vẫn ko phụ giúp. Vậy mà Mẹ vẫn ko lên tiếng nhắc nhở các em để nó biết phụ giúp anh chị. Sau này do chồng mình chủ động phân bổ bớt cho 2 đứa em phụ giúp đó thôi.
Đám giỗ ở nhà cũng thế, Mẹ cũng ko hề bảo con gái nên xin nghĩ làm phụ giúp nấu nướng, chỉ bảo con dâu là mình nghĩ làm thôi. Ăn xong thì cũng chỉ con dâu cắm mặt rữa hết đống chén bát, còn con gái thì ngồi tán dóc hoặc lăn ra ngủ.
Mình thấy bất công quá, ko biết mình như vậy có ích kỹ nhỏ nhen lắm ko? Nói ra thì chồng bảo mình là anh chị thì làm được gì thì làm cho các em, chán ko các bạn??:Sad: